Đón hạnh phúc muộn nơi tâm dịch

Nguyệt Ánh - Đặng ThanhCập nhật 09:12 ngày 01/07/2021

VTV.vn - Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong gần 2 tháng qua đã có 5 em bé chào đời. Tất cả đều không bị lây nhiễm COVID-19 từ mẹ.

Điều đáng nói, có 1 sản phụ nguy kịch sau sinh nhưng đã được cứu sống sau 21 ngày thở máy và 9 lần lọc máu. Đó cũng là trường hợp hiếm muộn suốt 11 năm. Lần đầu tiên được làm mẹ ở tuổi 33 tuổi nhưng bệnh nhân đã phải trải qua hành trình điều trị đầy cam go, thậm chí đã cận kề cửa tử. Khởi đầu, chị được đưa vào BV Bệnh nhiệt đới trung ương từ ngày 19/5 trong tình trạng mắc COVID-19, sốt cao, suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Không chỉ theo dõi tiền sản giật mà còn rối loạn đông máu. Đây lại là trường hợp hiếm muộn nên các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã phối hợp, quyết tâm cứu sống cả mẹ và con.

Trước nguy cơ suy thai, bệnh nhân đã được chỉ định mổ đẻ cấp cứu lúc 35 tuần. Và bé gái nặng 2,6kg đã cất tiếng khóc chào đời. Sau khi xét nghiệm âm tính, cháu bé đã được đưa về với ông bà ở Điện Biên. Tuy nhiên, sau sinh, bệnh nhân tiến triển rất nặng. Cả tuần thở máy và lọc máu liên tục mà phổi vẫn suy giảm. Đội ngũ thầy thuốc đã nỗ lực áp dụng các kỹ thuật hiện đại, theo dõi sát sao, tính toán các phương thuốc, chăm sóc tích cực toàn diện. Không phụ công sức ấy, bệnh nhân đã tiến triển tốt. Thoát thở máy và dần phục hồi. Giờ thì đã khỏe mạnh, và vừa được công bố khỏi bệnh. Với chị ngày đoàn tụ đã rất gần. Đón hạnh phúc dù muộn nhưng giữa tâm dịch mới cảm thấy ý nghĩa vô cùng lớn lao./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.