"Hung thần" xe ben tiếp tục gieo rắc nỗi khiếp sợ tại Nha Trang

Thanh Nhã - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 20:18 ngày 08/04/2020

VTV.vn - Những "hung thần" xe ben lại tiếp tục gieo rắc nỗi khiếp sợ cho người tham gia giao thông trên đường số 4 đi qua các khu đô thị mới ở phía Tây thành phố Nha Trang.

Xe ben đã từng được gọi là "hung thần" trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang. Từ ngày đường số 4 đi qua các khu đô thị mới ở phía Tây thành phố Nha Trang hình thành, nhiều tai nạn giao thông gây chết người thương tâm liên quan đến xe ben đã xảy ra.

Cách đây 2 ngày, trên đường số 4 Khu đô thị mới VCN, phường Phước Hải, thành Phố Nha Trang, xe trộn bê tông của Công ty Cổ phần HDP đã tông vào một xe máy điện. Vụ tai nạn đã làm chết một bé gái học lớp 2 và chị của cháu bị thương nặng. Vụ tai nạn đã thực sự làm người dân sống dọc đường số 4 hoang mang, lo sợ vì sự mất an toàn từ xe ben khi số lượng xe này lưu thông trên đường số 4 ngày càng nhiều.

Đường số 4 chạy xuyên qua các khu đô thị mới phía Tây thành phố Nha Trang với các khu dân cư đông đúc và nhiều trường học. Tuy nhiên, lái xe ben lại phóng nhanh, vượt ẩu bất chấp nguy hiểm cho người đi đường. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với xe ben, xe trộn bê tông trên đường số 4, thành phố Nha Trang là rất cao. Nếu các ngành chức năng không có biện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt, xe ben, xe trộn bê tông tiếp tục là "hung thần" trên đường phố, nỗi khiếp sợ của người đi đường tại thành phố Nha Trang.


Nỗi ám ảnh 'hung thần' xe ben tại Nha Trang Nỗi ám ảnh "hung thần" xe ben tại Nha Trang

VTV.vn - Với hàng chục dự án lớn xây dựng cơ sở hạ tầng, mỗi ngày có hàng trăm phương tiện xe ben chạy trên các tuyến phố Nha Trang, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.