Khi đá hóa tranh

VTV9Cập nhật 17:19 ngày 09/04/2021

VTV.vn - Chỉ với 2 màu đen trắng của những viên đá thô lại có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

Hơn 10 năm qua, người dân vùng Bảy Núi vẫn thường bắt gặp hình ảnh quen thuộc này. Một ông thầy giáo dạy Âm nhạc lặn lội sưu tầm đá vụn sau mỗi giờ lên lớp. Khi thì Tịnh Biên, Châu Đốc, lúc ở Tri Tôn.

Nếu đem phân tích, đá núi An Giang có đến mấy chục sắc màu. Nhưng cái khó, đa phần chúng trộn lẫn vào nhau. Mà theo thầy Nam, để làm được tranh phải chọn cho bằng được những viên đá đơn sắc.

Chất liệu từ xưa vốn chỉ sử dụng trong xây dựng, làm cối đá, nay đã được dụng công giã nhuyễn, sàng lọc kích cỡ, rửa sạch, phơi khô rồi đem đi sáng tác tranh.

Để những thứ tưởng chừng vô tri trở nên có hồn, người nghệ sĩ phải điều chỉnh lượng đá phù hợp. Phải biết cách xếp 2 sắc trắng đen nguyên thủy trở thành những đường nét sáng - tối đầy sống động.

Một bức tranh đá có giá từ 4 - 10 triệu đồng. Tuy nhiên với thầy Nam, làm tranh không hẳn vì cơm áo, trước hết đó là cách để thỏa niềm đam mê. Thứ đam mà với ông còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu dành cho thơ ca, nhạc họa. Vì ông tin, khi đá có thể hóa tranh, đó là khi miền núi rát bỏng này có thêm loại đặc sản mang tên gọi: hồn quê Bảy Núi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.