Khi vị mía Hậu Giang không còn ngọt

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 11:01 ngày 04/11/2019

VTV.vn - Mía thì ngọt, nhưng với người trồng mía ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thì cây mía của 2 năm gần đây lại đem cảm giác chua chát vì thua lỗ do giá mía thấp.

Qua rồi cái thời cây mía được giá, qua rồi cái thời tới mùa thu hoạch là vui cười phấn khởi, giờ nhắc đến cây mía nhiều người chỉ thấy cực, thấy buồn và lắc đầu ngao ngán. Năm nay giá mía bán tại ruộng chỉ còn hơn 560 đồng mỗi ký, người nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bán xong vài chục tấn mía nếu huề vốn thì đã mừng.

Giá mía thấp, người trồng mía không có lời, chỉ có công ăn chuyện làm cho người đốn mía thuê là tương đối ổn định nhưng có việc làm cũng chưa hẳn là có liền thu nhập. Khó sống được với cây mía, nên không ít ruộng đất từng trồng mía giờ chỉ còn cỏ dại. Mặc dù, có hơn chục công mía, nhưng nhiều người nông dân đang có vẻ đuối dần và muốn buông tay. Rất có thể, đây sẽ là những cây mía cuối cùng trong vụ mía cuối cùng đối với họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.