Mái ấm hy vọng

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 15:09 ngày 22/12/2019

VTV.vn - Xóm đạo ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang có một mái ấm cưu mang những số phận không may mắn, với thông điệp sống là để yêu thương và hy vọng.

Cách đây 15 năm nay, các nữ tu dòng Mến Thánh giá Nha Trang đã lập ra mái ấm mang tên Hy vọng. Đây cũng là lớp học của những số phận không may mắn, trong lớp học, có người tuổi đã gần 30 nhưng lại chẳng khác gì đứa trẻ non nớt. Nhìn những con người mang nụ cười khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nhói lòng vì các em bị thiểu năng trí tuệ và gia đình không còn hy vọng nuôi dạy các em nên người.

Những ngày đầu, mái ấm chỉ có 3 - 4 đứa trẻ, nhưng giờ thì đã có đến 28 con người. Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, họ sống ở đây như ở trong một gia đình lớn và những người mẹ chính là các sơ. Nuôi dạy một đứa trẻ vốn chẳng hề dễ dàng, nhất là khi các em chịu những khiếm khuyết, Vậy mà ở đây lại có từng ấy đứa trẻ, từng ấy con người. Vừa phải dạy các em theo chương trình giáo dục đặc biệt, vừa phải lo cho các em chuyện ăn, chuyện uống, một ngày ở đây luôn là ngày bận rộn đối với các sơ.

Đối với những đứa trẻ kém may mắn, hễ làm được một việc gì giống như mọi người thì cũng có nghĩa thêm nhiều hy vọng sẽ được sống một cuộc sống như bao người khác. Trong suy nghĩ của nhiều người, cuộc sống của các em là nỗi buồn. Nhưng với chính các em, mỗi ngày được sống trong mái ấm Hy vọng là mỗi ngày sống trong niềm vui, trong niềm hy vọng. Hy vọng được thắp lên từ lòng nhân ái mà những nữ tu đã dành trọn cho các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.