Mất nhà vì dính bẫy tín dụng đen

VTV9Cập nhật 14:51 ngày 15/03/2021

VTV.vn - Hậu quả có những người chỉ vay 150 triệu đồng nhưng mất nhà tiền tỷ.

Bà Phượng đã bị lấy mất nhà, đang phải ở nhà thuê, vì căn nhà của bà ở đã thuộc về ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Lan.

Vì cần 600 triệu đồng, bà Phượng đã gặp ông Tuấn và bà Lan để vay tiền. Hai người đồng ý nhưng với điều kiện là bà Phường phải đưa giấy tờ nhà để cầm cố.

Tuy nhiên, sau khi đã có giấy tờ nhà đất, bà Lan, ông Tuấn chỉ đưa cho bà Phượng vay 150 triệu đồng, nhưng đã cộng thêm tiền trả nợ ngân hàng và tiền lãi vay 30%/năm là 400 triệu đồng. Bà Phượng không hề biết ‎ ý định của bà Lan với ông Tuấn, cho đến khi bà Lan yêu cầu ra công chứng lần nữa để thực hiện chuyển nhượng nhà đất với giá 100 triệu đồng.

Còn bà Hạnh, dù là nhà đang ở nhưng toàn bộ giấy tờ của vợ chồng bà lại mang tên người khác. Cũng vì vay 150 triệu đồng của ông Lê Văn Truyền và bà Lê Thị Dung, mà toàn bộ giấy tờ nhà đất phải đã làm thủ tục sang nhượng.

Sau 3 năm vay, vợ chồng Hạnh xin trả chuộc lại giấy tờ nhà đất đang cầm cố. Sau nhiều lần khất, bên cho vay mới thừa nhận đã bán nhà của vợ chồng bà Hạnh cho người khác.

Người dân khi muốn vay vốn nên liên hệ với chính quyền, hoặc liên hệ với các ngân hàng chính sách, hội phụ nữ để được vay vốn… Không nên liên hệ với các tổ chức tín dụng đen, người cho vay nặng lãi vì khi bị dính bẫy rất khó chứng minh để đòi lại quyền lợi, còn nếu lấy lại quyền lợi thì phải mất rất nhiều thời gian, rất mệt mỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.