Ngỡ ngàng mùa lá đỏ trên phố núi Đà Lạt

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 16:04 ngày 26/11/2019

VTV.vn - Không cần phải đi đến những vùng đất châu Âu xa xôi mới ngắm nhìn những hàng cây lá đỏ, lúc này, chỉ cần đến Đà Lạt, du khách vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp riêng có.

Nhiều loài cây trong rừng, trong các khu vườn ở Đà Lạt và lân cận đã bắt đầu chuyển sang lá đỏ kể từ khi Đà Lạt bước vào mùa đông. Nhưng, bất ngờ nhất đối với nhiều người, chính là những cây hồng được các nhà vườn trồng nhiều ở Đà Lạt. Từ trung tuần tháng 11, vừa dứt đợt thu hoạch trái, các vườn hồng bắt đầu vào mùa thay lá, cả cây nhuộm đỏ.

Trái hồng thì nhiều người đã ăn nhưng không phải ai cũng biết cây hồng hình dáng thế nào. Bởi vậy, du khách càng lạ lẫm hơn khi đứng trước những cây hồng đang trong những ngày rực đỏ màu lá. Mùa lá đỏ lặng lẽ đến với phố núi Đà Lạt, nhưng với mọi người thì đó lại không hề là mùa lặng lẽ. Bởi mùa lá đỏ khiến bao người xốn xang. Những chiếc lá đỏ với người này như là lời gợi nhắc bước đi của thời gian, với người kia như là lời mời gọi hãy về với thiên nhiên êm đềm của Đà Lạt ngày đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.