Người cha của hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 08:07 ngày 29/09/2019

VTV.vn - Thầy Thích Minh Tâm, người đàn ông 50 tuổi là cha của 100 đứa trẻ bị bỏ rơi tại Mái ấm Phúc Lâm, tỉnh Đồng Nai.

Dù 2 chữ duyên phận là phạm trù còn mơ hồ, khó lý giải, nhưng có những cá nhân thực sự cho rằng, cuộc sống của mình phụ thuộc rất nhiều vào điều này. Và đó cũng chính là điều mà một người đàn ông gần 50 tuổi là cha của 100 đứa trẻ bị bỏ rơi tại Mái ấm Phúc Lâm, tỉnh Đồng Nai tin tưởng. Ông tin rằng cuộc sống như một điều kỳ diệu, đã đưa ông và các con mình đến với nhau, để ông được yêu thương, đùm bọc, chăm lo cho những đứa trẻ cơ nhỡ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.