Người hơn 15 năm hút đinh trên Quốc Lộ 1A

Trí Hiển, Quốc Trung (VTV9)Cập nhật 11:49 ngày 29/12/2019

VTV.vn - Nhiều người gọi anh là người bao đồng, kẻ khùng nhưng anh vẫn không màn tới, anh vẫn miệt mài hút đinh trên Quốc Lộ 1A suốt 15 năm qua.

Nhiều năm trở lại đây, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, người dân không còn xa lạ với hình ảnh của anh Đinh Minh Cảnh lặng lẽ hút đinh với chiếc xe tự chế của mình. Để thực hiện công việc này, anh phải dậy từ lúc 3h sáng tranh thủ hoàn thành trước 6h để kịp người dân đi lại được an toàn. Ngày đầu thì nhặt bằng tay, rồi đến cây gậy nam châm, đến nay là một xe kéo tự chế được anh móc vào sau xe máy.

Nói về chiếc xe hút đinh, anh Cảnh cho biết, mới đầu nhặt bằng tay, ngày nào tay cũng bị chà sát với mặt đường nên bị rát, nhiều lúc chảy máu mà không làm xuể. Anh đã tiến hành làm cây hút đinh, dù chất lượng công việc được cải thiện nhưng vẫn không ổn vì cây có bề mặt tiếp xúc quá nhỏ trong khi lượng đinh rải thì càng lúc càng nhiều. Anh đành quyết định tìm cách mày mò tự thiết kế cho ra chiếc xe hút đinh, tuy chỉ là xe tự chế nhưng sử dụng hiệu quả lại an toàn nên anh đã dùng tới bây giờ.

Theo anh Cảnh, vào những dịp lễ, tết hay cuối tuần, “đinh tặc” thường hoạt động rất mạnh do người tham gia giao thông di chuyển nhiều. Mỗi khi phát hiện các đối tượng, anh đều đặn trình báo công an. Chính vì vậy gia đình anh gặp rất nhiều sự đe doạ, nhưng anh vẫn không ngừng lại vì đó là lương tâm của anh. Mặc dù công việc có khó khăn, có thể nguy hiểm về tính mạng nhưng anh vẫn muốn gắn bó, muốn giữ cho mọi người được an toàn trên mỗi chuyến đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.