Người trẻ ở Đồng Nai: Khi nào hết dịch khi đó mới trở về

VTV9Cập nhật 21:43 ngày 08/09/2021

VTV.vn - Khi nào hết dịch khi đó mới trở về, đó là thông điệp được nhiều người trẻ đang tham gia chống dịch tại tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Chuẩn bị mẫu, lấy mẫu và xịt khuẩn. Những động tác thuần thục như một nhân viên y tế. Diễm My, sinh viên năm 4 của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã làm công tác này gần 1 tháng nay. Sợ bố mẹ lo nên cô sinh viên này đến nay vẫn còn dấu gia đình khi tham gia công việc này.

Tại một điểm lấy mẫu khác, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dung, giáo viên trường tiểu học An Bình TP Biên Hòa, đang ghi danh sách người đến lấy mẫu. Vừa phải chuẩn bị cho năm học mới, vừa tham gia chống dịch, cô cũng như hàng ngàn giáo viên khác đang nỗ lực hết mình để sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Các bạn trẻ như My, như Thực…khi tham gia cùng tuyến đầu chống dịch, họ chia sẻ rằng : ở đây không có sự sợ hãi, mà chỉ có tình thương, có tiếng cười, có những giọt nước mắt hạnh phúc trước các ca bệnh được chữa khỏi…Tất cả đang chung sức, cố gắng cùng nhau ghép thành tấm khiên che chắn để giúp Đồng Nai sớm đẩy lùi dịch bệnh./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.