Nồi bánh tét nghĩa tình của ngày Tết vùng miệt thứ

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 11:02 ngày 21/01/2020

VTV.vn - Hoạt động gói bánh tét và tặng quà Tết cho người nghèo ở vùng miệt thứ tỉnh Kiên Giang vẫn được chính bà con địa phương tổ chức và duy trì đến nay.

Hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn nhiều hộ dân ở vùng miệt thứ của tỉnh Kiên Giang, năm nay bà con ở 2 xã Phong Đông và Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã gói tổng cộng 400 đòn bánh tét, mỗi đòn nặng 1,2kg. Vẫn là những nguyên liệu quen thuộc của loại bánh truyền thống nếp, chuối, dừa, đậu xanh và thịt mỡ với cách gói truyền đời lá xếp vào lá và buộc chặt bằng dây lạt. Nhưng mỗi đòn bánh tét ở đây còn gói cả tấm lòng thơm thảo của người dân quê dành cho nhau.

Những tiếng cười, những câu chuyện rôm rả cứ vậy làm nên một ngày gói bánh đúng nghĩa: cực mà vui. Bánh gói xong, còn phải nấu thêm 6 tiếng mới chín. Nhưng hơi ấm yêu thương và tinh thần san sẻ thì đã lan toả, đã làm nên một cái Tết tròn vẹn yêu thương cho vùng miệt thứ. Bởi sau 4 năm, đã có vài ngàn đòn bánh tét và quà Tết được trao đi, và rất nhiều niềm vui, tiếng cười ở lại với mọi nhà khi xóm làng thêm khăng khít.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.