Nông dân Sóc Trăng ôm nợ vì doanh nghiệp thuê đất trồng đinh lăng biến mất

Vĩnh Phúc (VTV9)Cập nhật 15:37 ngày 08/09/2019

VTV.vn - Gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng đã cho 1 công ty thuê hàng chục hecta đất trồng đinh lăng. Thế nhưng, cây chưa kịp lớn thì người thuê đã biệt tăm.

Tháng 4 năm nay, công ty TNHH MTV Nông nghiệp Ngọc Tâm Ngân gặp ông Đinh Văn Ổn thuê 11.000 mét vuông đất trồng đinh lăng làm dược liệu, thời hạn 5 năm. Thấy giá cho thuê hấp dẫn, ông và nhiều hộ dân ở đây đã đồng ý. Ông cho biết: "Mỗi 1.000 mét vuông năm đầu tiên công ty hứa trả 3 triệu đồng. Từ năm thứ hai đến năm thứ năm là 12 triệu. Nhưng không có trả trước đồng bạc nào. Cuối cùng y rút chân luôn."

Theo UBND xã Đại Ân 1, diện tích đất do công ty TNHH MTV Nông nghiệp Ngọc Tâm Ngân thuê trồng cây đinh lăng tại địa phương là hơn 31ha của 26 hộ dân. Ngoài ra, công ty cũng thuê 29 nhân công làm đất, nhà tiền chế với tiền công khoảng 134 triệu đồng. Đến nay, chưa ai nhận được đồng nào. Thậm chí, công ty này còn mượn tiền nông dân từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi hộ.

Theo UBND xã Đại Ân 1, Công ty Ngọc Tâm Ngân là công ty con của Công ty TNHH Y học cổ truyền Ánh Sáng phát triển tài năng do ông Nguyễn Thanh Tâm làm chủ. Địa phương đã tìm đến trụ sở của công ty này ở phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, địa chỉ này lại là trụ sở của một công ty khác.

Tiền làm công không được chi trả, còn đất sản xuất vì trót cho công ty thuê, nhiều hộ dân ở xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung đã phải tìm công việc khác để trang trải cuộc sống. Một số hộ khác vẫn hằng ngày chăm sóc những cây đinh lăng trong vô vọng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.