Ông Út Ổi, người bỏ tiền tỷ xây quê

Lan Anh (VTV9)Cập nhật 12:36 ngày 11/08/2019

VTV.vn - Cứ về TP. Long Xuyên, An Giang, nhắc đến những túi gạo sạch cho người nghèo, hay những cây cầu tổng trị giá gần chục tỷ đồng, bà con nơi này lại nhắc đến ông Út Ổi.

Bỏ tiền túi xây cầu bạc tỷ, bề rộng đến 6m, mà ông Út kể đơn giản như đi chợ mua bó rau. Đây là một nhiệm vụ lớn lao đối với ông Út Ổi, mỗi khi khởi công, hôm nào ông Út cũng ra công trình, vừa kiểm tra tiến độ, vừa tính xem sắt thép, cát đá thiếu đủ bao nhiêu. Nghĩa cử đó không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ, mà hàng chục lao động nghèo ở phường Mỹ Quý còn tình nguyện đồng hành cùng ông mỗi ngày.

Đến phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên những ngày này, dù không tìm thấy chiếc cầu nào mang tên ông Út Ổi, nhưng, hễ thấy sắc hồng tươi thắm bắc qua sông, bà con lại nhắc đến tên ông. Tên của một lão nông dám bỏ ra gần 10 tỷ đồng thay đổi diện mạo quê mình bằng 16 chiếc cầu kiên cố. Thửa ruộng trị giá 8 tỷ đồng, nơi ông Út đang ấp ủ cho một kế hoạch trăm năm.

Ông Út Ổi như trẻ hơn cái tuổi 72 khi ngỏ lời mời chúng tôi trở lại đây trong một ngày không xa. Khi cánh đồng xanh rì sẽ được thay bằng ngôi trường ngói đỏ. Nền là những thỏi đất không định giá, món quà quê ông dành tặng cho sự nghiệp trồng người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.