Tấp nập mở biển đầu năm

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 10:36 ngày 29/01/2020

VTV.vn - Đối với ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ, ngày mở biển bao giờ cũng là ngày quan trọng nhất trong năm, mở ra nhiều dự định mới cho một năm làm ăn của ngư dân.

Sự tấp nập đã quay trở lại ở Cảng cá Hòn Rớ sau 3 ngày Tết. Có không dưới 10 tàu cá cùng lúc cập cảng. Ngư dân bốc dỡ ngay cá ra khỏi khoang tàu. Tại cảng, những vựa thu mua đã chờ sẵn.

Ngư dân nóng lòng bán cá bởi họ đã bám biển suốt từ giữa tháng Chạp và đón Tết trên biển, giờ là lúc ai cũng mong nhanh về nhà để ăn Tết muộn. Các vựa thu mua thì cũng khẩn trương cân cá bởi những ngày này, hải sản là mặt hàng thực phẩm bán chạy nhất ở các chợ.

Ngày mở biển của ngư dân bắt đầu bằng sự hối hả như vậy. 

Tàu cá của ông Vũ, sau hơn nửa tháng khai thác, hôm nay đã trở về, mang theo 10 tấn cá. Sản lượng này dù không được gọi là trúng cá như mong muốn nhưng cũng đủ bù phí tổn 150 triệu đồng, còn lại vẫn có dư để chia cho bạn thuyền.

Tàu bám biển xuyên Tết thì lúc này quay về bán cá. Còn những tàu mà những ngày qua ở nhà thì hôm nay, ngư dân càng thêm nóng lòng mở biển. Với những người mà cuộc sống của họ không thể thiếu biển, nghỉ Tết dẫu chỉ vài ngày là đã quá dài.

Còn những tàu cá hôm nay quay vào bờ, sau khi bán xong cá, dự tính vài ngày nữa cũng sẽ mở biển. Người làng biển là vậy, biển có nhiều cá hay không, cá có bán được giá hay không thì ngư dân vẫn bám biển với hy vọng sẽ có lúc ăn nên làm ra. Và đó cũng là điều cầu mong mà ngư dân gởi gắm trong ngày mở biển đầu năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.