Tết ấm cúng của người dân vùng sạt lở

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 13:53 ngày 30/01/2020

VTV.vn - Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các địa phương cũng đang nỗ lực ổn định cuộc sống cho bà con ĐBSCL trong những ngày tết Canh Tý này.

14 căn nhà đổ ập xuống sông, gần 100 hộ khác phải di dời khẩn cấp. Hàng trăm người dân xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới hồi tháng 4 năm 2017 trong tích tắc trở thành người vô gia cư. Ký ức có ám ảnh, nhưng cũng qua mau, bởi với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương.

Với phương châm tất cả người dân phải có Tết, những ngày qua hàng ngàn suất quà đã được ngành chức năng các địa phương vùng ĐBSCL trao tận tay các hộ dân vùng sạt lở. Ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi, gia đình ông Bên đón những vị khách bất ngờ. Bên trong căn nhà tạm bợ ánh lên một niềm vui lớn trong những ngày Xuân.

Theo thống kê, Đồng bằng sông Cửu Long hiện có gần 512 điểm sạt lở bờ sông với chiều dài hơn 566 km. Chỉ tính riêng An Giang và Đồng Tháp, số hộ gia đình cần di dời khẩn cấp lên đến khoảng 10.000 hộ. Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp các địa phương phải linh động các giải pháp để người dân vừa có cái Tết ấm cúng, vừa ổn định cuộc sống.

Ngoài 6 khu tái định cư đã và đang triển khai giải quyết cho khoảng 2.000 hộ dân, tỉnh An Giang đang kiến nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng 7 khu tái định cư với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.