Tết đoàn viên của lao động xa quê

Nguyễn Thường (VTV9)Cập nhật 15:18 ngày 16/02/2021

VTV.vn - Đối với một số lao động, việc vừa đảm bảo các yêu cầu phòng dịch vừa được ăn tết quê không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tết năm nào cũng vậy, tuyến dân cư thuộc Khóm Trung 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự trở nên rộn rả hơn phần vì cờ hoa, phần do đón được nhiều người con xa trở về. Ông Bùi Văn Khôn cho biết, nhà có 6 người nhưng cũng chỉ có 6 công ruộng nên thu nhập bấp bênh. Bốn năm qua, hai vợ chồng đứa con trai lớn và con gái út đều lên Tp. Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Suốt một năm trời, chỉ có Tết gia đình ông mới được đoàn viên như vầy. Được tề tựu với gia đình, đôi vợ chồng trẻ Nhi - Thẩm cho biết bản thân rất đồng cảm với những người đi làm ăn xa khác. Bởi dịch bệnh nên năm nay đâu phải ai cũng được về quê ăn tết. Cho nên, được cận kề cha mẹ dịp này mà vẫn đảm bảo điều kiện phòng dịch quả là đều may mắn đối với vợ chồng anh.

Trong 10 năm trở lại đây khu vực ĐBSCL có khoảng 1,3 triệu người di cư đến các địa phương khác để làm ăn, sinh sống. Con số này xấp xỉ bằng dân số của môt số tỉnh và người di cư lại chủ yếu nằm trong độ tuổi lao động. Người ở lại quê nhà đa phần là người già và trẻ em. Chỉ những ngày lễ tết như thế này họ mới được sum họp cùng nhau. Tạm gác qua các vấn đề tồn tại về kinh tế lẫn xã hội, việc người trẻ đi làm ăn xa và về quê ăn tết vẫn là một nét đẹp trong đời sống hầu hết các gia đình./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.