Tình người nơi bếp ăn từ thiện tỉnh An Giang

Kim Lâm, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 09:14 ngày 13/10/2019

VTV.vn - Bếp ăn từ thiện Hiểu và Thương ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là nơi chia sẻ phần nào gánh nặng chi phí với lao động nghèo địa phương.

Gắn bó với bếp ăn từ thiện Hiểu và Thương ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang hơn 2 năm qua là các tình nguyện viên lớn tuổi, nhưng đều dành hết tâm sức cho bếp ăn. Không nề hà vất vả, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ai cũng nhín chút thời gian, công sức để mang đến những bữa cơm chay miễn phí đầy tình người, đối với họ, mang niềm vui đến người khác cũng là cách tạo niềm vui cho chính mình.

Lúc mới thành lập, bếp ăn phục vụ 80 suất cơm mỗi ngày, đến nay đã tăng lên 250 suất. Những bữa cơm nóng hổi làm ấm lòng biết bao người còn chật vật cơm áo gạo tiền. Việc làm thiện nguyện càng lan tỏa khi các mạnh thường quân, tiểu thương và người dân địa phương cùng góp sức duy trì bếp ăn. Tuy của ít lòng nhiều, nhưng ẩn chứa tình người đáng quý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.