Tự sự của người không về quê đón Tết

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 15:55 ngày 25/01/2020

VTV.vn - Tết đối với những người có hoàn cảnh không được về nhà sum họp lại họ là những nỗi niềm, những tâm sự chất chứa.

Ai cũng mong Tết để được quây quần bên nhau, nhưng vẫn có những hoàn cảnh buộc phải có những lựa chọn không như mong muốn. Như bữa cơm ngày 30 tết của chị Nguyễn Thị Tiềm, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM không có gì khác biệt so với ngày thường. Khác chăng là thêm một đòn bánh tét vừa mua được từ nhà kế bên. Năm nay, lại thêm một năm chị không về Quảng Trị ăn Tết với gia đình.

20 năm trước, chị vào TP.HCM làm công nhân rồi lập gia đình và có 2 con. Nhưng hạnh phúc gia đình không trọn vẹn khi chồng bỏ đi bặt tăm 5 năm trước, để lại gánh nặng nuôi 2 con cho chị. Với đồng lương hơn 8.000.000 đồng/tháng, về quê ăn Tết là chuyện không tưởng.

Ngày Tết, nếu muốn gặp mặt người thân, chị Tiềm chỉ đành nhờ cậy vào chiếc điện thoại đang mua trả góp này. Niềm an ủi lúc này của chị là 2 con. Đứa nào cũng học giỏi, biết phụ giúp mẹ. Con càng lớn cũng là lúc chị sẽ nhẹ gánh. Khi đó, ngày trở về ăn Tết với mẹ của chị Tiềm sẽ không còn xa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.