Vĩnh Long khoác áo hoa cho đường nông thôn mới

Lan Anh, Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 09:19 ngày 11/05/2020

VTV.vn - Khoác áo hoa cho đường làng - nói nghe thì dễ, nhưng để cả tuyến đường hoa luôn khỏe mạnh, khoe sắc thắm thì đó lại là câu chuyện hợp sức của cả cộng đồng.

Ông tên là: Lê Minh Xuân. Người có hơn 10 năm đi ươm mầm cho những giống hoa. Thấy ở đâu có hoa đẹp là ông xin về. Vừa chiết cành, vừa ươm cây con từ hạt. Khi cây khỏe mạnh, ông cùng bà con lối xóm đem trồng. Cách làm có chút tốn công, nhưng đổi lại cả làng không mất một đồng chi phí. Chỉ tính riêng ấp Mỹ Lợi của xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh đã có 110 hộ dân cùng tham gia phong trào trồng hoa ven đường.

Đường quê nở hoa, xóm làng phát triển. Tinh thần của người dân cũng phấn khởi hơn. Bà con càng hăng hái lao động, gia tăng sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đã tăng 2,5 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo theo đó cũng giảm xuống đáng kể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.