Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi) về tội "Giết người" liên quan vụ bạo hành bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn, dẫn đến tử vong.
Bi kịch khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ bởi sự vô nhân tính của những kẻ vốn là mẹ đẻ và người tình của mẹ. Những sự việc tương tự xảy ra gần đây đã dấy lên hồi chuông báo động về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.
3 tháng, Tâm và con gái sống cùng người tình cũng là từng ấy thời gian cháu bé phải chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đối tượng Bàn Thị Tâm khai: ''Cháu quá nghịch với lại hay đi đại tiện ra nhà, quán nên là bọn em mới bạo hành cháu như vậy. Cháu không nghe lời thì cũng không kiềm chế được, cũng có hành vi dùng tay và cán chổi nhựa, dép đánh vào mặt, tay. Đứng và đeo can nước bằng nhựa 5 lít''.

Không chỉ bạo hành mà các đối tượng còn bỏ đói cháu bé nhiều ngày. Đặc biệt, khoảng 1 tháng trở lại đây, đối tượng Nguyên Minh Hiệp liên tiếp có những hành vi bạo hành, đánh đập dã man hơn.
''Tôi lấy vòi nước bồn cầu xịt vào mặt, mũi, mồm của đứa bé và tôi xịt được một lúc thì vợ tôi vào bảo thôi dậy thế thôi và tôi có xịt thêm hai, ba lần nữa dừng lại. Sau đó, tôi bỏ ra thì tôi thấy bé thở yếu dần và tầm 5 đến 15 giây sau thì tôi có thấy bé không thở nữa'', đối tượng Nguyễn Minh Hiệp khai.
Sự việc bất ngờ xảy ra khiến những người sống trong khu nhà trọ của Tâm và Hiệp không khỏi bàng hoàng, xót xa. Không ai nghĩ phía sau cánh cửa ấy lại là chuỗi ngày bạo hành đau lòng đối với một đứa trẻ mới 4 tuổi.
Hành vi của Tâm và Hiệp rồi sẽ phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật nhưng phía sau vụ việc đau lòng ấy cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo vệ trẻ em - đặc biệt với những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh con chung, con riêng.
Bình luận (0)