Còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026 nhưng không khí xuân đã bắt đầu rộn rã khắp các làng quê. Tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - nơi bà con chịu nhiều mất mát do trận lũ lịch sử vào năm 2025 - mùa xuân năm nay đã đến trong sự ấm áp và sẻ chia. Ngày hội "Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngay tại vùng từng là rốn lũ như đã mang Tết về với bà con xã Hoà Thịnh.
Cách nay hơn 2 tháng, cả nước biết đến xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do trận lũ lịch sử. Những tưởng rằng, Tết Bính Ngọ này sẽ có nhiều gia đình đón Tết thiếu trọn vẹn. Nhưng không, bà con nơi đây sẽ có một cái Tết đủ đầy nhờ vào sự sẻ chia của cộng đồng.
Với những món quà Tết từ gian hàng 0 đồng tại ngày hội "Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" do các đơn vị quân đội tổ chức, bà con vùng lũ xã Hoà Thịnh như đã cảm nhận được sự ấm áp của những ngày Tết đang đến gần.
Ngày hội "Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" diễn ra tại xã Hòa Thịnh trong dịp này như càng tăng thêm sắc xuân nơi vùng lũ vừa đi qua. Với các hoạt động như thi gói và nấu bánh chưng; thi đấu thể dục thể thao, tổ chức các gian hàng 0 đồng, hỗ trợ nhu yếu phẩm… đã đem lại niềm vui tươi, phấn khởi cho bà con trong dịp Tết đến Xuân về.
Trong khuôn khổ Ngày hội "Xuân khu 5 - Tết thắm tình quân dân", bà con xã Hoà Thịnh đã nhận 1.500 phần quà với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Không chỉ là những phần quà vật chất mà sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội trong ngày hội đã mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn cho bà con vừa đi qua cơn lũ lịch sử.
Tết này ở Hòa Thịnh, niềm vui của bà con không chỉ đến từ sắc hoa mai, hoa đào… mà còn đến từ nghĩa tình đậm sâu của những người lính mang mùa xuân đến với nhân dân.
Bình luận (0)