Sau những lần khắt khe với chính mình, anh đang học cách ghi nhận những nỗ lực của bản thân.
Biết mình muốn làm gì từ khi còn nhỏ
Với WEAN LE, sớm nhận ra điều mình muốn theo đuổi là một may mắn. Chia sẻ tại Sao Check, nam rapper kể từ khi học lớp một, anh đã thích hát và muốn trở thành ca sĩ.
Tuổi nhỏ của anh gắn với những đĩa nhạc mẹ mua. WEAN nhớ đĩa đầu tiên mình xem là của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Đi học về, anh mở xem đi xem lại rồi biểu diễn cho hàng xóm nghe. Niềm yêu thích được gia đình đón nhận như một niềm vui khi anh còn nhỏ. Nhưng đến cấp hai, thấy con trai thường xuyên đi hát acoustic cùng bạn bè, cha mẹ bắt đầu lo lắng. Mẹ từng đưa Wean đi tàu ra Đà Nẵng thi Vietnam's Got Talent nhưng không vượt qua vòng đầu. Sau lần ấy, mẹ khuyên anh tập trung học, đừng hát hò nữa.

WEAN LE trong chương trình Sao Check
WEAN vẫn tìm cách đến với âm nhạc. Anh chuyển sang học nhảy rồi tình cờ thử rap trong một lần nghe bạn bè mở beat. Nghĩ gì, anh rap điều đó. Thích cảm giác được tự do nói ra suy nghĩ, anh tiếp tục làm như vậy mỗi ngày cùng nhóm bạn.Những buổi gặp nhau ở quán cà phê tại Quảng Ngãi, bốn người bạn mở beat rồi cùng rap, dần trở thành một thú vui quen thuộc.
Những ngày đầu vào TP Hồ Chí Minh theo đuổi âm nhạc WEAN đã phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, từ bán hàng đến làm hình nộm để mời chào khách, người mẫu ảnh... Song song với việc mưu sinh, anh vẫn làm nhạc và chủ động tìm gặp những người cùng đam mê. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, WEAN chưa từng cảm thấy đó là sự vất vả bởi vì luôn ý thức được mục tiêu của mình là gì. "Bởi vì em thích nên không thấy mệt".
Qua thời gian, WEAN dần được khán giả biết đến với She Said, Ai biết, Một người vì em, BADBYE hay shhhhhhh.. hợp tác cùng tlinh. Ngoài âm nhạc, anh còn tham gia Trường học bá vương và phim ngắn Giòng sông không nhìn thấy. Nhìn lại hành trình đã qua nam ca sĩ mong những gì minh làm được có thể truyền cảm hứng giúp người khác tin vào bản thân hơn, có thêm động lực để theo đuổi giấc mơ của mình.

Học cách nói cảm ơn chính mình
Sau hành trình ở Anh trai say hi năm 2024, Wean trở lại với Tinh hà say hi năm 2026 trong tâm thế khác. Nếu lần đầu có cảm giác choáng ngợp, lần này anh thấy mình tận hưởng cuộc chơi hơn, chủ động và sẵn sàng dấn thân hơn. WEAN cũng góp mặt trong Top 16 chung kết chương trình năm 2026.
Sự thay đổi ấy khiến chính anh bất ngờ. Nhìn lại những tập đầu, WEAN nhận ra đã lâu mình chưa có cảm giác mong muốn làm một điều gì đó mãnh liệt đến vậy. Khi được đề nghị dùng một từ để mô tả âm nhạc hiện tại, anh chọn "chân thật". WEAN muốn khán giả biết mình thích gì, muốn làm gì và muốn truyền tải điều gì. Quá trình bộc lộ bản thân qua âm nhạc, theo anh, cũng là cơ hội để hiểu mình rõ hơn.

Phía sau hình ảnh cá tính trên sân khấu là một chàng trai rất dễ xúc động. WEAN thích phần yếu đuối, nhẹ nhàng của mình, những lúc không phải gồng lên để thể hiện bất cứ điều gì. Anh nhớ có những ngày còn nhỏ, chỉ nằm hát vu vơ cũng có thể tự bật khóc. Cảm xúc và đời sống thường ngày cũng đi vào sáng tác của anh. Mưa còn rơi trên phố được viết trong một buổi tối tại Bảo Lộc, khi WEAN cùng vài người bạn rời TP Hồ Chí Minh vì cảm thấy ngột ngạt. Cả nhóm thuê một căn nhà trong rừng, ở lại khoảng hai đến ba tuần để làm nhạc. Mỗi ngày chỉ quanh việc thức dậy, ngồi hít thở, chuẩn bị bữa sáng, làm nhạc, đi chợ và nấu ăn. WEAN nhớ đó là khoảng thời gian cực kỳ dễ chịu.
Với lịch trình bận rộn như hiện tại, giữ được sự bình tâm lại không dễ. WEAN thừa nhận mình còn thiếu bình tĩnh. Khi công việc đến dồn dập, anh ít có thời gian dừng lại quan sát những gì đang diễn ra. Đạt được một điều, anh đã nghĩ đến điều tiếp theo và thường hay tự trách bản thân.

Mong muốn sống bình tĩnh hơn từng được WEAN viết trong một đoạn chia sẻ gửi người hâm mộ. "Có những ngày mình gặp một vài chuyện mà thấy đứng ngồi không yên, xong hôm sau lại chả hiểu nổi tại sao mình lại như vậy. Thấy chuyện chả có gì luôn, chả có gì để phản ứng như vậy. Nên mình học từ từ cách giữ bình tĩnh, không phải trơ ra mà là từ từ phản ứng với tất cả mọi thứ. Mình vẫn học mỗi ngày một chút một chút".
Khi được hỏi về điều muốn thay đổi trong cuộc đời, WEAN lập tức nói không. Anh trân trọng cả những lúc mình sai, chưa đúng hay yếu đuối, bởi tất cả góp phần hình thành con người hiện tại. Ngày hôm nay, đứng trên các sân khấu lớn được sự cổ vũ của khán giả Wean mới cảm nhận được mình đã đi được một đoạn đường khá xa "Em luôn tự nhủ mình phải học cách nói lời cảm ơn với bản thân nhiều hơn. Tự hào về bản thân nhiều hơn".
Bình luận (0)