Báo Đức: Đêm qua là nỗi nhục lớn nhất, là ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Đức

Thùy AnCập nhật 12:50 ngày 28/06/2018

VTV.vn - Hàng loạt tờ báo Đức đã coi trận thua trước Hàn Quốc và bị loại sớm ở World Cup 2018 là "nỗi nhục lớn nhất" trong lịch sử của đội tuyển nước này.

Sau trận thua đau đớn của đội chủ nhà trước đội tuyển Hàn Quốc, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018, hàng loạt tờ báo Đức đã giật những cái title kinh hoàng trên trang nhất sáng nay.

Bild gọi là thất bại đêm qua là "sự ô nhục lớn nhất trong lịch sử World Cup của đội Đức". "Lần đầu tiên đội của chúng ta thất bại trong một vòng đấu loại".

Tờ báo này tiếp tục mô tả kết quả thua 0-2 trước Hàn Quốc là nỗi "hổ thẹn", "một kết cục thảm khốc" và là "cơn ác mộng" với người hâm mộ.

Báo Đức: Đêm qua là nỗi nhục lớn nhất, là ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Đức - Ảnh 1.

Tờ Bild đã dùng từ "quẫn trí" để miêu tả về đội tuyển nước này cũng như tâm trạng của người hâm mộ sau trận đấu đêm qua

Báo Đức: Đêm qua là nỗi nhục lớn nhất, là ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Đức - Ảnh 2.

Trong khi đó tờ Spiegel nói luôn "Đức đã bị loại" và gọi đây là "sự ô nhục lịch sử"

Báo Đức: Đêm qua là nỗi nhục lớn nhất, là ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Đức - Ảnh 3.

Còn tờ Zeit thì dùng hình ảnh hai cầu thủ trên băng ghế dự bị với câu chú thích "Tôi đã chuẩn bị vali và đưa cả đội Đức về với tôi"

Tờ Die Welt nói rằng trận thua của đội tuyển là một "sự sỉ nhục hoàn hảo" và dùng những từ ngữ cực kỳ nặng nề như "vô hại", "không thể tượng tượng nổi" để miêu tả màn trình diễn của thầy trò ông Joachim Löw.

Các nhà đương kim vô địch bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng với nhiệm vụ phải thẳng Hàn Quốc hoặc hy vọng Thụy Điển không thể có kết quả tốt trước Mexico.

Nhưng, nỗi buồn đã bao trùm lên hàng triệu CĐV của đội Đức khi những người từng nâng cup 4 năm trước đã đá một trận đấu bế tắc và thất vọng. Hai bàn thắng của Hàn Quốc trong hiệp 2 đã đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho giấc mơ bảo vệ ngôi vương của đội Đức.

Báo Đức: Đêm qua là nỗi nhục lớn nhất, là ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Đức - Ảnh 4.

Các CĐV Đức đã không thể ngăn được giọt nước mắt thất vọng

Báo Đức: Đêm qua là nỗi nhục lớn nhất, là ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Đức - Ảnh 5.

Cái cách mà đội Đức ra về khiến hàng triệu CĐV thất vọng

Một tờ báo khác là Focus.de viết, thất bại đêm qua  là của "đoàn kịch bất lực" do HLV Joachim Löw cầm đầu trong "màn xuất hiện cuối cùng đáng xấu hổ" ở một kì World Cup.

Đó là "ngày đen tối nhất trong lịch sử bóng đá Đức", phóng viên tờ này "bồi thêm".

Màn trình diễn tệ hại của Đức cũng được tờ Nordbayern miêu tả là nỗi "tủi hổ". 'Bốn năm sau chiến thắng ở Rio, chỉ sau mười ngày thi đấu, nhà đương kim vô địch kết thúc giải đấu với số điểm thấp trong các kì lịch sử World Cup của đội", tờ này viết.

HIGHLIGHTS: ĐT Hàn Quốc 2-0 ĐT Đức (Bảng F FIFA World Cup™ 2018)

Sau khi ĐT Đức chính thức trở thành khán giả của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, câu hỏi được đặt ra là liệu HLV Joachim Low có chia tay đội bóng mà ông đã gắn bó nhiều năm hay không. Trong buổi họp báo sau thất bại 0-2 của ĐT Đức trước Hàn Quốc, đích thân vị chiến lược gia người Đức đã lên tiếng trả lời với truyền thông.

"Còn quá sớm để tôi khẳng định điều gì. Tôi sẽ cần vài giờ suy nghĩ để thấu rõ mọi chuyện. Sự thất vọng đang xâm chiếm tôi lúc này. Tôi không thể hình dung được rằng ĐT Đức đã thất bại trước ĐT Hàn Quốc" – HLV Joachim Low chia sẻ - "Thật khó để nói về chuyện tương lai vào lúc này. Tôi vẫn đang sốc. Hãy tìm hiểu mọi chuyện khi tôi đã bình tĩnh hơn được không?

Nhưng phải thừa nhận rằng đây là thất bại to lớn. Với cả quốc gia Đức, tất cả chúng tôi, tất cả đã thua. Lần này chúng tôi đã không thành công. Chúng tôi xin lỗi".