FIFA World Cup™ 2018: Cựu sao TBN gây sốt với hành động "không thể tin được" trên sóng truyền hình

H.MCập nhật 16:14 ngày 02/07/2018

VTV.vn - Theo dõi ĐT TBN gục ngã trước ĐT chủ nhà Nga tại vòng 1/8 FIFA World Cup™ 2018, cựu ngôi sao La Furia Roja đã bưng mặt nức nở ngay trong trường quay.

Không được triệu tập vào ĐTQG TBN dự FIFA World Cup™ 2018 nên Cesc Fabregas đã có thời gian để trở thành khách mời trong một chương trình bình luận trực tiếp trong cuộc đọ sức giữa "Cơn cuồng phong đỏ" và ĐT chủ nhà Nga. Tuy nhiên, đó lại không phải là một kỷ niệm đáng nhớ đối với cựu tiền vệ ngôi sao của ĐT TBN. Trước một ĐT Nga bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, ĐT TBN đã thất bại trong việc giành chiến thắng để rồi gục ngã trên chấm 11m may rủi.

FIFA World Cup™ 2018: Cựu sao TBN gây sốt với hành động không thể tin được trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Fabregas ôm mặt thất vọng khi ĐT TBN gục ngã trước ĐT Nga ở vòng 1/8 FIFA World Cup™ 2018

Chứng kiến màn trình diễn của đội nhà, Cesc Fabregas không dám tin vào mắt mình. Anh ôm mặt thất vọng khi chứng kiến giây phút các đồng đội một thời chính thức trở thành khán giả của FIFA World Cup™ 2018. Hành động của Cesc Fabregas trên sóng truyền hình nhanh chóng được lan truyền với tốc độ khủng khiếp trên MXH, được cho là tượng trưng của nỗi thất vọng mà hàng triệu người dân "xứ đấu bò" phải trải qua khi La Furia Roja tan tành giấc mơ trở lại ngôi vô địch.

Ở cuộc đọ sức vòng 1/8 FIFA World Cup™ 2018, TBN của Cesc Fabregas đã nhập cuộc tốt khi có bàn thắng dẫn trước tuy nhiên một sai lầm đáng trách nơi hàng phòng ngự đã khiến trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cuộc đọ sức giữa ĐT TBN và ĐT Nga chứng kiến 120 phút giằng co mệt mỏi. Bất chấp việc kiểm soát tới 79% thời lượng bóng lăn và thực hiện được vô số những tình huống dứt điểm song ĐT TBN của HLV Fernando Hierro đã bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ và có tổ chức của ĐT chủ nhà Nga. 1-1 là tỷ số khiến 2 đội phải bước vào loạt luân lưu cân não để rồi tại đây, La Furia Roja đã gục ngã trước đối thủ trong một ngày mà thủ thành ĐT Nga – Igor Akinfeev chơi như "lên đồng".