Bảo kê vật liệu xây dựng: Sống không thương, chết không tha

Nguyễn Sơn – Nguyễn Phương-Thứ ba, ngày 23/08/2022 10:12 GMT+7

Muốn xây sửa, cải tạo mộ cũng phải sử dụng vật liệu do quản trang chỉ định với giá "cắt cổ".

VTV.vn - Không chỉ lũng đoạn thị trường với giá "cắt cổ", ngay cả việc muốn xây sửa, cải tạo mộ trong nghĩa trang cũng không thoát khỏi tình trạng bảo kê vật liệu xây dựng.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại vào rạng sáng ngày 20/12/2021, sau vài vòng lượn lờ phía trước một doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ, 2 đối tượng ném 1 quả bom xăng vào vị trí chiếc xe tải đang đỗ trước cửa rồi tẩu thoát. Dù kịp thời phát hiện và huy động lực lượng chữa cháy, thế nhưng chiếc xe tải vừa mới mua được hơn 1 tháng chưa kịp trả hết nợ ngân hàng đã bị cháy gần hết phần đầu.

"Khu mình ở phức tạp, các băng nhóm giang hồ lộng hành, phân vùng, ngăn chặn không cho cung cấp vật liệu xây dựng. Mình nghĩ sự việc của nhà mình là do trả thù cá nhân, do các đội cùng làm vận tải đố kị ghen ghét", Ông Đỗ Ngọc Tú - Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Bảo Anh cho biết.

Bảo kê vật liệu xây dựng: Sống không thương, chết không tha - Ảnh 2.

2 đối tượng ném 1 quả bom xăng vào xe tải.

Bảo kê vật liệu xây dựng: Sống không thương, chết không tha - Ảnh 3.

Chiếc xe tải bị cháy phần đầu.

Trước khi việc đốt xe xảy ra ít ngày, Công ty của ông Tú đã bị một số đối tượng ngăn cản khi chở vật liệu xây dựng vào khu đô thị thị Nam Thăng Long - Ciputra. Với chiêu trò lấy xe 3 bánh chặn đầu, chiếc xe tải của công ty bị giam lỏng trong công trình suốt vài ngày, cho dù đã cầu cứu cơ quan công an tại địa phương.

Từ lâu, một số khu vực trên địa bàn quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm đã trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng bảo kê, không chỉ dằn mặt tại hiện trường mỗi khi người dân thuê doanh nghiệp ngoài vào công trình, các đối tượng này còn liên tục gọi điện đe dọa.

- Mày phải biết như thế này, tao làm ở đấy rồi, đừng thằng nào sờ vào.

- Sao tự nhiên bạn lại chửi tôi?

- Thế bây giờ mày cướp sắt, cướp vật liệu thì tao phải như thế nào? Còn mày nhá, không sớm thì muộn, tao sẽ cho mày nốc ao, tao sẽ cho mày hiểu cuộc chơi là như thế nào nhá.


Bảo kê vật liệu xây dựng: Sống không thương, chết không tha - Ảnh 4.

Luật giang hồ không chỉ áp dụng cho người dân và những doanh nghiệp xây dựng quanh khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, ngay cả với những người quá cố, được an táng trong nghĩa trang Xuân Đỉnh gần đó cũng không thoát khỏi nạn bảo kê. Bất cứ ai muốn xây sửa, cải tạo mộ trong nghĩa trang cũng phải sử dụng đội thợ và vật liệu do người quản trang chỉ định với giá cao gấp nhiều lần giá thị trường

PV: Mình có đội thợ hết luôn?

Quản trang: Đây này, đang làm đây này.

PV: Có thợ ở quê muốn đưa lên làm có được ko?

Quản trang: Không có vật liệu để mà làm ấy chứ.

PV: Ngoài kia có mấy cửa hàng vật liệu, cháu liên hệ rồi.

Quản trang: Đấy tôi cho các ông chở vào, bố chúng nó cũng không dám chở.

Bảo kê vật liệu xây dựng: Sống không thương, chết không tha - Ảnh 5.

Chở một chuyến vật liệu được vài trăm nghìn để rồi bị đốt xe thực sự chẳng có ai dám chở. Chính vì thế, các đối tượng giang hồ ngày càng lộng hành. Trong khi đó, ông Tú ngậm ngùi nhận chiếc xe bị đốt cháy về, tự bỏ ra vài chục triệu sửa chữa để đi làm kiếm tiền trả nợ. Gần 1 năm trôi qua, thủ phạm của vụ đốt xe vẫn chưa được tìm ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước