Bé sơ sinh sống sau 3 ngày giữa trời nóng 40 độ là điều kỳ diệu

PV (Ảnh: Dân trí)-Thứ tư, ngày 10/06/2020 11:40 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga giữa trời nắng nóng 40 độ dấu hiệu sinh tồn ổn định, trẻ tỉnh.

Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng Khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện tiếp nhận cháu bé vào tối 8/6 trong tình trạng không sốt, suy hô hấp nhẹ, nhiễm trùng sơ sinh. Xung quanh các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn có rất nhiều ấu trùng. Bệnh viện đã phối hợp với Khoa Tai – Mũi – Họng, Khoa Mắt để lấy hết các ấu trùng.  

Bệnh nhi đang tiếp tục được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, điều trị nhiễm trùng sơ sinh, viêm ruột. Theo bác sĩ điều trị, hiện tại, sức khỏe của bé ổn định, không đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Thái Bằng Giang chia sẻ: "Đây là trường hợp kỳ diệu. Cán bộ y tế xã mô tả có nghe thấy tiếng khóc của bé từ những ngày trước nhưng mình không biết rõ có đúng hay không, tuy nhiên việc trẻ sơ sinh ở ngoài trời dưới nhiệt độ hơn 40 độ mà có thể sống sót được 1 ngày đã là một điều kỳ diệu. May mắn cháu bé vào viện trong tình trạng vẫn có thể cứu chữa được. Tình trạng nhiễm khuẩn cải thiện, xu hướng tốt lên tuy nhiên vẫn phải chờ một số xét nghiệm".

Bé sơ sinh sống sau 3 ngày giữa trời nóng 40 độ là điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 8/6 người dân khu vực xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây đã phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang, trong thời tiết nắng nóng tới 40 độ C. Khi được phát hiện, em bé rất yếu, khóc yếu ớt, trên cơ thể có nhiều dòi, côn trùng, kiến bám. Có thông tin từ một số người dân cho rằng: Họ đã nghe thấy tiếng khóc của bé 2-3 ngày nay, nhưng tưởng tiếng mèo kêu. 

Ngay lập tức, cháu bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cấp cứu và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn. Các vấn đề đang cần tiếp tục theo dõi bao gồm: tình trạng mắt (cần kiểm tra toàn bộ), siêu âm qua thóp, điều trị tình trạng nhiễm trùng, tình trạng viêm ruột.

Bé đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm qua tài khoản từ thiện bệnh viện với số tiền 88.590.000 đồng. Hiện tại, các vật phẩm (bỉm, sữa, quần áo...) của bệnh nhi đã được ủng hộ đầy đủ, bệnh viện xin phép dừng tiếp nhận các vật phẩm cho bệnh nhi.

Cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi, có thể đã nằm dưới hố ga 2 - 3 ngày giữa trời nắng nóng Cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi, có thể đã nằm dưới hố ga 2 - 3 ngày giữa trời nắng nóng

VTV.vn - Vào 19h00 ngày 8/6, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận một trẻ sơ sinh, giới tính nam, khoảng 3 ngày tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước