Bếp cơm ấm tình quân dân ở Đắk Lắk

Ngọc Thúy, Hoàng Tuyền-Thứ bảy, ngày 17/06/2023 21:50 GMT+7

VTV.vn - Bà con đặt tên cho bếp cơm này là "Hậu phương thời bình". Có gì góp đó, vài kg gạo, rổ trứng hay thậm chí vài bó củi đều thắm đượm tình quân dân.

Sau sự việc nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội diễn ra không có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, các lực lượng chức năng vẫn đang ngày đêm canh gác, thực hiện nhiệm vụ "xã chốt chặn xã" và các nhiệm vụ khác ở khắp các địa bàn. Bà con nhân dân cảm kích nên tự nguyện góp gạo, góp công để nấu ăn cho các chiến sĩ.

Bếp cơm ấm tình quân dân ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Gần 30 chị em phụ nữ, mỗi người một tay, tất bật, khẩn trương để kịp nấu và giao cơm đúng bữa. Thấu hiểu sự vất vả của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ ở huyện Cư Kuin, một nhóm bạn trẻ đã kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp để nấu cơm miễn phí cho các chiến sĩ. Hành động đẹp này nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của nhiều người.

Đã có hơn 10 tổ nấu ăn, mỗi tổ từ 20-30 người được thành lập chỉ trong vài ngày qua với hàng nghìn suất cơm nghĩa tình đã được trao đến cho các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Bữa cơm của các chiến sĩ không chỉ có thịt, trứng rau mà còn có cả tình thương và sự sẻ chia, đóng góp của bà con với mong muốn các chiến sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe để bảo vệ sự bình an cho nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước