Bồi hồi mùa chia tay của học sinh cuối cấp

VTV Digital-Thứ tư, ngày 24/05/2023 11:51 GMT+7

VTV.vn - Tiếng ve kêu, mùa phượng nở cũng là mùa chia tay của những cô cậu học trò cuối cấp đang tới gần.

Theo quy luật của tự nhiên, mùa hạ bắt đầu đến từ những ngày đầu tháng 5, khi những chùm phượng bắt đầu lốm đốm nở, tiếng ve bắt đầu râm ran, đây cũng là lúc những cô cậu học trò cuối cấp lại nôn nao thấp thỏm nghĩ về ngày chia tay. Có thể nói, với những em học sinh lớp 12, tuần này là tuần lễ chia tay tuổi học trò. Nhiều cung bậc tâm trạng với những hình ảnh xúc động đã được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Xúc động đoạn video thầy giáo già lau nước mắt trong tiết dạy cuối cùng

Đoạn clip ghi lại cảnh người thầy giáo già với mái tóc bạc ngồi trên bục giảng liên tục lau nước mắt trong buổi chia tay với học trò. Được biết, người giáo viên này là thầy Văn Đức Minh, với học sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An. Sau tiết học này, thầy giáo Minh sẽ về hưu và không còn đứng trên bục giảng nữa.

Chia sẻ cùng đoạn clip này, người đăng tải viết: "Lần đầu tiên thấy thầy của chúng em khóc. Có lẽ đây là lần cuối cùng thầy được đứng trên bục giảng này, là lần cuối chúng em được lắng nghe những lời thầy dạy dỗ".

Bồi hồi mùa chia tay của học sinh cuối cấp - Ảnh 1.

Xúc động phút chia tay tuổi học trò

Phút chia tay luôn thật nhiều cảm xúc, dù trong hoàn cảnh nào, bởi ở đó là thời điểm những kỷ niệm ùa về. Không khí ấy cũng có thể thấy tại rất nhiều những lễ bế giảng năm học tại các trường học ở Hà Nội trong những ngày qua. Với các em học sinh lớp 12, từ lúc này, các em sẽ tạm biệt mái trường thân yêu với bao kỷ niệm để bước đến những cánh cửa lớn hơn trong cuộc đời, chắc chắn sẽ là những giây phút thật đáng nhớ đối với mỗi người chúng ta.

Bồi hồi mùa chia tay của học sinh cuối cấp - Ảnh 2.

Chỉnh trang cho nhau từ mái tóc cho đến trang phục, cùng nhau ghi lại những bức ảnh tinh nghịch…vẫn là khoảng sân ấy, nhưng ngày hôm nay đến trường lại thật khác khi 12 năm đèn sách sẽ chính thức khép lại từ đây. Cùng với các bạn học sinh cuối cấp, có mặt trong lễ bế giảng của các em là những bậc phụ huynh.

Chứng kiến cô cháu gái lớn của mình trong buổi lễ quan trọng, bà Đào Thị Xứng (Hà Nội) không giấu được niềm xúc động. "Cả nhà tôi đã rất háo hức từ hôm qua để chuẩn bị đến dự lễ trưởng thành của cháu. Cái thời từ lúc mà tôi đi học cho đến tận bây giờ, tôi chưa được dự 1 lễ kỷ niệm nào tại vì là thời chiến khổ lắm… Tôi rất là cảm động và tôi nghĩ cháu tôi đã thay được tôi thực hiện những ước mơ mà lúc trẻ tôi chưa thực hiện được".

Bồi hồi mùa chia tay của học sinh cuối cấp - Ảnh 3.

Để tạo cho các em cơ hội lưu giữ thật nhiều những kỷ niệm tuổi học trò, ngoài lễ bế giảng, nhiều trường còn tổ chức lễ trưởng thành hay tiệc Prom night. Cùng với đó là các hoạt động check-in hay viết nên những điều ước thầm kín đó có thể là những mơ ước thật lớn lao, hay đơn giản là ghi lại những kỷ niệm mà có lẽ chỉ tuổi học trò mới có được.

Bồi hồi mùa chia tay của học sinh cuối cấp - Ảnh 4.
Bồi hồi mùa chia tay của học sinh cuối cấp - Ảnh 5.
Bồi hồi mùa chia tay của học sinh cuối cấp - Ảnh 6.

Một góc sân, một khoảng trời, một ân tình còn mãi nơi mái trường, những kỷ niệm đẹp sẽ như những thước phim nằm trong ký ức không chỉ của những học sinh mà còn là hành trang mang theo của mỗi người trong suốt cuộc đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước