Cặp lá yêu thương: Ước mơ làm cầu thủ bóng đá của cậu học trò mồ côi cả bố lẫn mẹ

Trần Hướng, Vũ Nhất-Thứ ba, ngày 21/03/2023 16:47 GMT+7

VTV.vn - Cuộc sống và hoàn cảnh khó khăn chính là động lực để cậu học trò Hồ Huỳnh Hoàng Phúc cố gắng mỗi ngày.

Từ ngày bố mẹ mất, Phúc và chị gái chuyển từ Tiền Giang về Cần Thơ ở cùng bà ngoại và cậu. Hàng ngày, ngoài giờ đi học, Phúc làm việc nhà và chăm bà ngoại để cậu yên tâm đi làm.

Bà ngoại Phúc tuổi đã cao, sức khỏe và tinh thần không được tốt. Hai cậu của Phúc đều mải miết lo cho kinh tế mà quên mất cuộc sống riêng của mình.

Cặp lá yêu thương: Ước mơ làm cầu thủ bóng đá của cậu học trò mồ côi cả bố lẫn mẹ - Ảnh 1.

Căn nhà của bà ngoại Phúc được dựng bên một con mương nhỏ, những miếng tôn rỉ sắt được chắp vá tạm chỉ dùng để che nắng, còn những lúc trời mưa thì nhà dột lỗ chỗ.

Có chỗ ở là được, dù điều kiện có như thế nào thì với Phúc đó cũng là điều may mắn. Đây là nơi em xây đắp ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá.

Góc học tập của Phúc hôm nay có thể nhỏ bé nhưng tương lai luôn rộng mở chờ đón em, hoàn cảnh sống bây giờ và quyết tâm theo đuổi ước mơ đang là động lực để em cố gắng mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước