Đại diện bệnh viện trao bảng tượng trưng cho gia đình cháu K. (Ảnh: TTXVN)
Sau hơn 17 ngày nhập viện điều trị, sức khỏe cháu K. đã tiến triển tốt, cháu chơi đùa bình thường. Tại buổi làm thủ tục xuất viện, Ban lãnh đạo Bệnh viện Thiện Hạnh đã gặp gỡ người thân cháu K. để trao sổ tiết kiệm do các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua sự vận động của bác sĩ Phạm Hòa Anh (Bệnh viện Thiện Hạnh) giúp cháu bé có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống.
Người thân cháu K. gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Bệnh viện Thiện Hạnh đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ cháu trong suốt quá trình điều trị; đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ trong ekip phẫu thuật, cứu sống cháu K. Người thân cháu K. cho biết, hiện bố cháu vẫn đang được giám sát, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đăk Lăk.
Trước đó, chiều 10/1, khi đang ở nhà cùng với con trai P.N.M.K. thì bất ngờ ông B. (bố của K.) dùng dao chém vào mặt cháu K. nhiều nhát. Phát hiện vụ việc, hàng xóm cùng người thân đã đưa cháu K. đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) cấp cứu.
Cháu K. nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch với 3 vết chém trên vùng đầu và mặt, mất nhiều máu, bất tỉnh. Không bắt được mạch, không đo được huyết áp của K.; ba vết chém sâu và dài trên mặt, nứt hộp sọ, rách màng não, nứt xương hàm…
Sau đó, Bệnh viện Thiện Hạnh đã triển khai "báo động đỏ" đến toàn bộ bác sĩ, nhân viên để triển khai phẫu thuật khẩn cấp, kịp thời cứu chữa cho cháu K. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 tiếng, cháu K. đã qua cơn nguy kịch.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!