Chuyến xe đặc biệt từ TP. Hồ Chí Minh về Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Hùng-Thứ hai, ngày 20/09/2021 21:54 GMT+7

VTV.vn - Nhiều bệnh nhân ở Bà Rịa – Vũng Tàu tử vong vì COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, nay được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mang hài cốt về cho gia đình an táng.

Dịch COVID-19 bùng phát gây ra biết bao sự mất mát cho nhiều gia đình. Có biết bao người chia xa gia đình mãi mãi cách xa người thân, lặng lẽ về cõi vĩnh hằng trong sự thiếu vắng, cô đơn.

Người đi thì cũng đã ra đi thanh thản, nhưng với những người ở lại, sự day dứt, đau thương khi hài cốt người thân phải một mình quạnh quẽ, ở chốn xa lạ trở thành nỗi trăn trở hàng ngày. Và ai cũng mong chờ, cả niềm hi vọng sớm đưa tro cốt người thân về với gia đình.

Thấu hiểu, cảm thông với những mất mát của thân nhân người tử vong do COVID-19 tại Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng có người thân mất tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức đưa tro cốt của người mất về đoàn tụ với gia đình đang từng ngày khắc khoải chờ mong.

Gia đình chị Võ Thị Như Ý, phường 12, TP Vũng Tàu sau nhiều ngày chờ mong cuối cùng cũng đã được đón mẹ chị, bà Phạm Thị Ánh Tuyết về trong vòng tay của người thân sau hơn 10 ngày được quàn tại nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh.

Chị Như Ý kể, đầu tháng 8 vừa qua, bệnh tình của bà Tuyết trở nặng, được bệnh viện Bà Rịa chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Nhưng ai nào ngờ, chuyến chuyển viện ấy lại là chuyến đi cuối cùng của bà, cũng là lần cuối cùng bà được gặp mặt người thân yêu của mình.

"Lúc đi bệnh viện Chợ Rẫy thì em đi với mẹ, được 8 ngày tình hình sức khỏe đã khá ổn rồi.Nhưng thứ 7 xét nghiệm thì em bị COVID-19, em bị trước rồi em bị đưa đi cách ly luôn, 2 ngày sau mẹ mới mắc. 9 ngày đầu sức đề kháng nhưng sau đó mẹ yếu, phải gắn nội khí quản , cũng chiến đấu, cũng cố gắng và cũng hi vọng mẹ vượt qua. Tụi em ở nhà cũng không biết làm thế nào, cũng chỉ hi vọng nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi".

Ngay sau khi nhận được tin báo của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh về danh sách những người mất đang được tập trung tại nhà tang lễ thành phố, Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng đón và đưa hài cốt của bà về với gia đình trong thời gian sớm nhất có thể.

Chị Như Ý chia sẻ:"Ngày 5 thì mẹ chuyển từ BV Chợ Rẫy đi thiêu luôn ở Đồng Nai. Nói chung là các anh làm rất chu đáo và nhanh hơn dự kiến vì tình hình trên TP Hồ Chí Minh em cũng biết giờ quá tải.

Thật sự gia đình cũng biết và không trông mong nó nhanh hơn..Được như thế này là em cũng rất mừng rồi; trong vòng 19 ngày mẹ đã về đến nhà thật sự là ngoài sức mong đợi của mình.Chỉ mong mẹ về nhà là đã yên lòng. Lúc ở trên đó mẹ có 1 mình, mất cũng chỉ 1 mình, không biết là đang ở chỗ nào, chúng em cũng sốt ruột và lo lắm. Em rất cảm ơn, cảm ơn bên quân đội đã đưa được mẹ về nhà.

Với các thành viên trong đội vận chuyển hài cốt đồng bào bị mất do COVID-19, chuyến đi hôm nay sẽ trở thành chuyến đi đặc biệt và nằm mãi trong tâm trí họ. Và nhiệm vụ lần này cũng là nhiệm vụ vô cùng đặc biệt: Đón hài cốt của người dân Bà Rịa - Vũng Tàu và đưa họ về với gia đình của mình.

Chuyến xe đặc biệt từ TP. Hồ Chí Minh về Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Hai chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang kiểm tra thông tin các nạn nhân để trao hài cốt lại cho gia đình nạn nhân

Kiểm tra kỹ càng từng dòng thông tin; nâng niu, cẩn thận bao từng hũ tro cốt một trước khi đưa vào hộp vận chuyển, và trở thành người tiễn đưa những người xấu số ấy đoạn đường cuối cùng trên chuyến hành trình về cõi hư vô.

Tại gia đình anh Đinh Hữu Vinh, ở thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị, huyện Châu Đức,qua lời kể của các thành viên trong đội đưa hài cốt người mất vì COVID -19, chuyến trở về của anh là một sự may mắn và khá bất ngờ. Bởi khi đến nhà tang lễ thành phố, trong lúc làm thủ tục, phía Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát hiện trường hợp của anh Vinh và đề nghị đoàn đưa luôn anh về với gia đình.

Và như thế, trên chuyến xe về với gia đình, người thân, anh Vinh có những người đồng hành thật đặc biệt: cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chỉ trong buổi sáng, hài cốt của anh đã được đưa về trong vòng tay của người mẹ già hơn 80 tuổi đang khắc khoải từng ngày. Anh về, mẹ dù đau lòng khi phải chia xa người con trai lớn của gia đình; nhưng bù lại, bà được an ủi bởi dù sao, anh cũng không còn phải nằm lạc lõng, cô quạnh ở nơi đất khách quê người.

Anh Đinh Hữu Khánh, em trai anh Đinh Hữu Vinh chia sẻ:"Ngày 5/9 anh mất, gia đình không nghĩ là anh về nhanh như vậy. Anh mất với gia đình là nỗi mất mát quá lớn.Chúng tôi vô cùng cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ gia đình.Lúc còn sống, anh không phải là bộ đội, nhưng khi mất anh được các anh bộ đội đưa về, đó là điều thật sự đặc biệt."

Ngày trở về của những người mất vì COVID-19, với người thân của họ, đó là ngày vừa phải đối mặt với nỗi đau hiện hữu vì sự mất mát không gì sánh được; nhưng cũng là ngày họ cảm nhận được tình yêu thương, sự nhân văn của những người vốn xa lạ, không 1 lần gặp gỡ.

Thậm chí, ngày mai, trên dòng đời tấp nập, có vô tình gặp lại người đã từng nâng niu hài cốt của người mình thương yêu nhất, chưa chắc họ đã nhìn ra mặt, ra tên; mà chỉ gọi chung 1 cái tên: anh bộ đội Cụ Hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

xe đặc biệt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước