Cựu binh Mỹ trao trả sổ nhật ký cho thân nhân liệt sĩ sau hơn 50 năm

Anh Ngọc, Đăng Dũng, Trọng Hiếu-Thứ hai, ngày 06/03/2023 14:34 GMT+7

VTV.vn - Cựu binh Mỹ đã tìm về xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để trao lại cuốn nhật ký cho một gia đình có thân nhân là liệt sĩ sau hơn 50 năm cất giữ.

Sau hơn 2 tháng kể từ khi câu chuyện về cuốn nhật ký của một liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do một cựu binh quân đội Hoa Kỳ lưu giữ đã hơn nửa thế kỷ qua được hé lộ đã đi tới một hồi kết có hậu. Người cựu binh Hoa Kỳ trong lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau chiến tranh đã có mặt tại quê nhà của liệt sĩ Cao Xuân Tuất tại thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để trực tiếp trao trả kỷ vật thiêng liêng của liệt sĩ tới gia đình.

''Ngoài ngày cưới và ngày con tôi ra đời thì hôm nay là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi khi cuối cùng tôi đã có thể trao trả cuốn nhật ký về với gia đình liệt sĩ. Tôi cảm thấy như đã trút bỏ được một gánh nặng trong lòng, nhưng chắc chắn tôi sẽ rất nhớ nó. Ký ức đầu tiên của tôi về Việt Nam chỉ là về chiến tranh, nhưng đây sẽ là một ký ức hạnh phúc về một đất nước thanh bình và thịnh vượng. Việt Nam không còn là đất nước mà tôi từng biết và tôi rất vui khi thấy được sự phát triển của đất nước này'', ông Peter Mathews, Cựu binh Sư đoàn 1 Không kỵ Lục quân Hoa Kỳ cho biết.

Cựu binh Mỹ trao trả sổ nhật ký cho thân nhân liệt sĩ sau hơn 50 năm - Ảnh 1.

Đối với gia đình của liệt sĩ Cao Xuân Tuất, họ đã chờ đợi hàng chục năm để nhận lại được kỷ vật duy nhất gắn với người thân của mình. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký không chỉ nói lên tinh thần chiến đấu quả cảm, lòng yêu nước mà còn chứa đựng trong đó sự lạc quan và niềm tin về hòa bình của liệt sĩ Cao Xuân Tuất và các đồng đội.

Cựu binh Mỹ trao trả sổ nhật ký cho thân nhân liệt sĩ sau hơn 50 năm - Ảnh 2.

Ông Hà Huy Mỳ, cháu liệt sĩ Cao Xuân Tuất chia sẻ: ''Khi tận tay nhận được cuốn nhật ký từ tay ông cựu binh Mỹ, tôi quá hạnh phúc, quá xúc động. Tôi tưởng như cậu mình đã được về với gia đình, người thân. Chuyện quá khứ đã lùi xa và mong sẽ siết chặt tay nhau cùng xây dựng hai đất nước hòa bình, phồn thịnh''.

Được biết, sau một thời gian thích hợp, cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất sẽ được gia đình trao lại cho Bảo tàng Quân khu 4 để phục chế và trưng bày. Nguyện vọng lớn nhất còn lại của gia đình lúc này chính là tìm được nơi mà liệt sĩ Cao Xuân Tuất đang an nghỉ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước