Nhiều người lính năm xưa, trở về sau những tháng năm phục vụ trong quân ngũ, đã quyết định gắn bó với làng mạc, quê hương. Họ lại tiếp tục vươn lên trong lao động, sản xuất.
Nền nếp kỉ luật đã được tôi luyện trong quân ngũ, cộng với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính của Bác đã giúp cho nhiều bộ đội Cụ Hồ có được cuộc sống ngày càng khấm khá lên.
Một trong số đó là anh Dũng, sau khi xuất ngũ và thiếu vốn, nghề nghiệp, anh đã quyết tâm phát triển mô hình "Vườn ao chuồng". Anh nuôi cá, bò và trồng cây ăn quả, đem lại thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Bí quyết thành công của anh chính là nhờ vào bài học "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" mà anh học được trong những năm tháng phục vụ trong quân ngũ.
Anh Đỗ Văn Dũng, Tổ dân phố Bảo An, phường Song Mai, Bắc Giang cho biết: "Cần là cần cù. Kiệm là tiết kiệm, Liêm là trong sạch và Chính là chính trực. Những lời bác dạy như vậy, khiến tôi luôn đau đáu và học theo. Nên từ khi rời quân ngũ thì tôi cùng với Hội cựu chiến binh của địa phương, mấy anh em bàn bạc và thảo luận với nhau để cùng giúp nhau phát triển kinh tế".
Đối với những người cựu chiến binh này, họ có thể khác nhau về hoàn cảnh, về quân chủng khi còn công tác. Nhưng tinh thần cần, kiệm, liêm, chính của Bác, thì như là một cương lĩnh xuyên suốt với họ. Bởi tinh thần ấy, không chỉ giúp cho mỗi người có thêm động lực trong cuộc sống, tăng gia sản xuất, mà còn là sợi dây để gắn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất đối với cả tập thể những người cựu chiến binh và bà con địa phương. Vì 1 lẽ đơn giản, cái tốt, cái hữu ích sẽ dễ thuyết phục, kết nối và lan tỏa.
Anh Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, phường Song Mai, Bắc Giang cho biết: "Chúng tôi có tới 700 hội viên là Cự chiến binh. Khá là đông đảo. Ngoài việc phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ thì cái đó là bản chất của những người lính rồi. Luôn nghiêm túc và gương mẫu đi đầu và thi đua để làm tốt. Được bà con nhân dân đánh giá cao. Thì chúng tôi còn bổ trợ giúp nhau trong việc phát triển kinh tế của hộ gia đình và địa phương. Đến nay, thì nhiều hội viên của chúng tôi đã có kinh tế khá giả".
Cơ sở sản xuất bún này là nơi làm việc ổn định và tạo thu nhập cho 10 cựu chiến binh. Sự cần cù, siêng năng và chịu khó của những người lính năm xưa, mới làm nên được 1 nửa thành công. Sự liêm chính của những người lính đã giúp cho sản phẩm của họ đảm bảo về an toàn thực phẩm và chất lượng luôn được duy trì.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, Bắc Giang cho biết: "Trong thời kì quân ngũ, chúng tôi đã được học và rất thấm nhuần tư tưởng của Bác. Đó là sự Liêm chính. Đó là sự Trung thực, thật thà. Vận dụng trong cuộc sống hàng ngày và sản xuất thì chúng tôi luôn tâm niệm phải làm thật, phải đảm bảo thì mới cung cấp ra thị trường. Và cũng nhờ đó mà cơ sở của chúng tôi đã được thị trường tin tưởng. Chúng tôi cũng vững vàng hơn".
Những người cựu chiến binh như anh Dũng, Anh Thắng không phải làm hiếm. Họ vẫn đang từng ngày, miệt mài, chăm chỉ và cần kiệm trong cuộc sống để tăng gia sản xuất và phát triển kinh tế. Và tinh thần cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm và ngấm trong mỗi người lính kể cả khi họ rời quân ngũ. Đó cũng là sợi chỉ đỏ, không chỉ dẫn dắt họ trong cuộc sống mà còn là phương châm, kim chỉ nam cho họ, giúp họ phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương.
Câu chuyện của những cựu chiến binh với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính trong cả thời chiến lẫn thời bình hôm nay cũng là tấm gương cho những thế hệ sau, những người sống trong thời bình biết trân trọng những hi sinh để làm nên dáng hình đất nước và nỗ lực phấn đấu đưa đất nước tiếp tục vươn mình phát triển.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!