Đêm thơ "Bản hòa âm đất nước": Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc

Ánh Dương-Chủ nhật, ngày 25/02/2024 07:32 GMT+7

Đêm thơ "Bản hòa âm đất nước" (Ảnh: Hà Nội mới)

VTV.vn - Tối 24/2 (Rằm tháng Giêng), Đêm thơ “Bản hòa âm đất nước” đã diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Đêm thơ với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” là sự kiện quan trọng của chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến dự và đánh trống mở màn. Tham dự Đêm thơ còn có đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể và đông đảo giới thơ ca, người yêu thơ.

Phát biểu khai mạc Đêm thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định, thơ ca là một trong những vẻ đẹp huyền diệu, góp phần làm nên nền văn hóa kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam. Trong không gian thiêng liêng của Hoàng thành Thăng Long, các nhà thơ đại diện cho 54 dân tộc trên mảnh đất Việt Nam đã hiện diện và mang đến không gian lịch sử thiêng liêng những tác phẩm thơ ca bất hủ - bản tuyên ngôn về cái đẹp và tự do của mỗi cá nhân, dân tộc mình.

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự đêm thơ. (Ảnh: Hà Nội mới)

Các phần trình diễn trong đêm thơ sử dụng các hiệu ứng âm nhạc, diễn xướng, âm thanh, ánh sáng, trang phục... mang đến sự thưởng thức trọn vẹn những tác phẩm thơ xuất sắc của các nhà thơ dân tộc cho khán giả. Đêm thơ gồm các phần: Thơ và tác giả dân tộc vùng núi phía Bắc; Thơ và tác giả quốc tế, với sự tham gia đọc thơ của các nhà thơ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc; Thơ và tác giả miền Trung và Nam Trung Bộ; Thơ và các tác giả đến từ Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

Các tác phẩm được trình diễn trong đêm thơ bao gồm các truyện thơ, sử thi: "Bách điểu bách hoa" của dân tộc Tày; "Đẻ đất đẻ nước" của dân tộc Mường và "Xống chụ xon xao" (Tiễn dặn người yêu) của dân tộc Thái. Đây là những kiệt tác thi ca trong kho tàng văn học dân gian của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Đêm thơ Nguyên tiêu “Bản hòa âm đất nước” giới thiệu tác phẩm của 16 tác giả trong nước và quốc tế. Một số nhà thơ có tác phẩm trong đêm thơ như: Nông Quốc Chấn, Dương Khâu Luông (dân tộc Tày); Lò Ngân Sủn (dân tộc Giáy); Kiều Mai Ly (dân tộc Chăm); Bùi Tuyết Mai (dân tộc Mường); Thái Hồng (dân tộc Hoa); Nguyễn Phúc Lộc Thành, Đỗ Thị Tấc (dân tộc Kinh),...

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 2.

Nhà thơ Jeon-Min (Hàn Quốc) trình bày bài thơ "Có một Vịnh Hạ Long trong lòng Hà Nội". (Ảnh: Nhân Dân)

Xuất hiện tại sân khấu Đêm thơ, nhà thơ Bùi Tuyết Mai (dân tộc Mường) đọc bài thơ “Khúc hát mùa Xuân” kết hợp với dàn cồng chiêng của tỉnh Hòa Bình.

Nhà thơ Tuyết Mai chia sẻ: “Tôi tham gia Ngày thơ từ những năm đầu cho tới nay. Ngày thơ năm nay có rất nhiều điểm đặc biệt, thứ nhất là không gian thơ được trưng bày rất đẹp, làm nổi bật hoa văn, họa tiết của các dân tộc Việt Nam. Thứ hai, tôn vinh tất cả các tác phẩm xuất sắc của các nhà thơ Việt Nam từ xưa đến nay làm thành một “Bản hòa âm đất nước”. Đặc sắc thứ ba, trong màn trình diễn Đêm thơ năm nay có thêm các nhà thơ quốc tế".

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 3.

Nhà thơ Bùi Tuyết Mai (ngoài cùng bên phải) cùng các nhà thơ và người yêu thơ. (Ảnh: Ánh Dương)

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức. Lấy cảm hứng từ chủ đề "Bản hòa âm đất nước", Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) trong 2 ngày 23-24/2. Ngày thơ giới thiệu đến với công chúng những di sản thơ ca quý báu của 54 dân tộc Việt Nam, những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc, các tác phẩm viết về các thiên nhiên, vùng đất, con người các dân tộc Việt Nam.

Trước đó, trong buổi sáng 24/2, dù thời tiết không thuận lợi nhưng tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - nơi diễn ra Ngày thơ Việt Nam tại Hà Nội vẫn thu hút đông đảo người yêu thơ tham dự với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 4.

Đến với Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22, công chúng sẽ đi qua con đường thơ được trang trí thành những mầm lá kết hợp với những họa tiết trang trí trên trang phục của các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ánh Dương)

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 5.

Trên mỗi mầm lá sẽ là một câu thơ tương ứng với 54 dân tộc. (Ảnh: Ánh Dương)

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 6.

Đi hết con đường thơ, du khách sẽ được tham quan ngôi Nhà ký ức. (Ảnh: Ánh Dương)

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 7.

Nhà ký ức là nơi trưng bày những kỷ vật, tác phẩm của 12 nhà thơ tiêu biểu do Bảo tàng Văn học Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Ánh Dương)

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 8.

Sự kiện thu hút nhiều bạn trẻ và du khách quốc tế. (Ảnh: Ánh Dương)

Ông Vũ Đức Đại (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tự nhận mình là một người thích làm thơ, yêu thơ và cũng muốn thưởng thức thơ. Đến với Ngày thơ Việt Nam, ông Đại chia sẻ: “Qua những bài thơ được bài trí tại đây, tôi cảm thấy nhớ ơn những nhà thơ đã khuất đã có những đóng góp cho nền văn học nước nhà, họ là những người xứng đáng được tôn vinh, yêu quý”.

Ngoài Nhà ký ức, các nhà thơ và người yêu thơ có thể giao lưu, trò chuyện tại Quán thơ.

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 9.

(Ảnh: Ánh Dương)

Đêm thơ Bản hòa âm đất nước: Tôn vinh tác phẩm của các nhà thơ dân tộc - Ảnh 10.

Các nhà thơ giao lưu tại Quán thơ. (Ảnh: Ánh Dương)

Ngày thơ Việt Nam 2024: 'Bản hòa âm đất nước' Ngày thơ Việt Nam 2024: "Bản hòa âm đất nước"

VTV.vn - Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) trong hai ngày qua 14 và 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước