Hà Nội: Người dân mưu sinh trong cái rét đầu đông

Lan Phương, Quốc Anh-Thứ ba, ngày 14/11/2023 09:54 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết Hà Nội chuyển sang mưa rét đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Chỉ với 1 chiếc xe lưu động chuyên bán hàng ăn, chị Bùi Thị Hiền cũng giống nhiều người khác đã lựa chọn mưu sinh đêm. Mưa và rét cả ngày khiến lượng khách đến mua hàng giảm đi rất nhiều. ''Mưa rét, người ta không muốn ra đường, bán hàng không có khách'', chị Hiền cho biết.

Trời rét lại có mưa khiến người bán hàng rong càng vất vả. Do nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh cộng với mưa nên suốt ngày hôm qua (13/11), tình trạng ắc tắc giao thông xảy ra ở nhiều tuyến phố trung tâm.

Hà Nội: Người dân mưu sinh trong cái rét đầu đông - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Trãi tắc nghẽn kéo dài sáng 13/11 (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội: Người dân mưu sinh trong cái rét đầu đông - Ảnh 2.

Học sinh mặc thêm áo ấm khi đi học (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội: Người dân mưu sinh trong cái rét đầu đông - Ảnh 3.

Các cụ cao tuổi co ro chờ xe bus trên phố Trần Nhân Tông sáng 13/11 (Ảnh: TTXVN)

Dù đã bước vào mùa đông nhưng suốt nhiều ngày qua, miền Bắc chỉ có những đợt không khí lạnh ở mức độ yếu tràn xuống nên thời tiết không có nhiều biến động. Tuy nhiên, ngày hôm nay, người dân Thủ đô chính thức cảm nhận được cái rét khi nền nhiệt giảm sâu chỉ còn khoảng 16 độ C kết hợp mưa. Nhiều người dân mặc áo khoác ra đường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước