Còn hơn 2.000 cây bị hỏng nặng nhất đã được đưa về các vườn ươm. Ngay trong những ngày giáp Tết này, các công nhân chăm sóc cây vẫn miệt mài chăm cây, với hi vọng số cây này sớm trở lại che bóng mát cho phố phường trong mùa Xuân mới.
Công viên Chu Văn An, huyện Thanh Trì, Hà Nội, là nơi ươm trồng nhiều nhất số cây bị ngã đổ sau bão số 3 tại Thủ đô. Hơn 800 cây hè phố đổ gãy, hầu hết là cây lát và muồng, cứ hai đến ba ngày sẽ được tưới một lần. Hơn 3 tháng được đưa về chăm sóc, giờ là giai đoạn cây tự phát triển ổn định.
Anh Trần Văn Trung, Trưởng Phòng Cây xanh, Công ty Thương mại và Dịch vụ 68, Hà Nội cho biết: "Qua sơ bộ đánh giá của anh chị em cán bộ công ty thì có khoảng 20% cây đánh chuyển về là bị hỏng. Hiện tại bây giờ thì chưa nảy mầm và cũng đánh giá sơ bộ thì khả năng thì cây sẽ không sống được. Sau thời gian chăm sóc thì hiện tại tỉ lệ nảy mầm và khả năng sống tương đối cao"
Cây đổ ngã trong bão đều là cây có hàng chục tuổi, cũng như con người, cây cao tuổi sẽ khó phục hồi hơn. Chưa kể trước đó, những cây này cũng không phải toàn toàn khỏe mạnh khi sinh trưởng trong môi trường o ép tại các vỉa hè đường phố.
Vốn là giống cây dễ tính, dễ sống, nhưng cây Sanh này được chuyển từ Phúc La về sau 3 tháng cũng chỉ mới mọc thêm được vài lá.
Trong từng ấy thời gian, tỷ lệ sống của những cây này rất có thể không còn ở mức thông thường là khoảng 80% nữa. Thời tiết Hà Nội năm nay lại khô hanh bất thường. Việc chăm cây gãy đổ; ốm bệnh sau bão không chỉ hỏi nỗ lực và sự tâm huyết của những người thợ yêu cây xanh và môi trường mà còn tùy thuộc rất nhiều vào khả năng bình phục của mỗi cây
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!