Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại

Nguyễn Minh-Thứ hai, ngày 28/02/2022 23:33 GMT+7

VTV.vn - Không khí tang thương bao trùm thôn Đoài, Hà Nội... Ai cũng tiếc thương, xót xa cho số phận của các nạn nhân xấu số trong vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 1.

14h30 ngày 28/2, lễ đưa tiễn các nạn nhân trong vụ lật thuyền đau thương được diễn ra.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 2.

Không khí tang thương, ảm đạm bao trùm nơi đây. Ai cũng tiếc thương xót xa cho số phận các nạn nhân xấu số.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân đã đến chia buồn và tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 4.

Thôn Đoài, xã Nam Hồng nhuốm màu tang thương khi có 8 người tử vong và mất tích liên quan đến vụ chìm tàu xảy ra gần bờ biển Cửa Đại.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 5.

"Chúng con không tin đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy bạn ấy, ở lớp bạn ấy rất ngoan, luôn hòa đồng và học rất tốt. Hôm nay cả lớp ra đưa tiễn Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng, mong bố mẹ Hoàng sẽ vượt qua được nỗi đau này" Bạn của nạn nhân chia sẻ.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 6.

Những giọt nước mắt rơi trên gò má của nhiều người dân thôn Đoài.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 7.

Tiếng khóc nghẹn của những người thân, bạn bè các nạn nhân khi rơi vào cảnh "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 8.

Đông đảo người dân thôn Đoài lặng lẽ đi theo chiếc xe tang. Mới vài ngày trước, hai em còn vui vẻ theo người thân đi du lịch. Ai ngờ, chuyến du lịch định mệnh đã đem 2 em và 15 người nữa đi xa mãi mãi...

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 9.

Theo ông Đ., trước khi đi du lịch ông đã khuyên các con, các cháu không nên đi vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. "Hai năm trước, con tôi mua vé đi du lịch nhưng do dịch bệnh không đi được, họ gia hạn đến tháng 4 năm nay nếu không đi thì sẽ mất trắng. Tôi bảo với chúng nó thôi cho mất đi, coi như là đánh bạc mất cũng được, nhưng các con vẫn quyết định đi. Trong lúc đi du lịch, hàng ngày các con, các cháu vẫn gọi điện về. Trước lúc gặp tai nạn chúng nó vẫn phát trực tiếp trên Facebook lúc đi thuyền, con dâu tôi còn xem, mấy tiếng sau thì gặp nạn, giờ các con các cháu về chỉ còn lại là hũ tro", ông Đ. đau đớn nói.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 10.

Người thân khóc ngất bên linh cữu của những nạn nhân còn quá nhỏ.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 11.

Những nắm đất đắp lên mộ cho 2 em nhỏ, chôn đi 2 ước mơ dang dở, những đau thương mất mát sẽ đọng mãi với người thân và người dân nơi đây.

Hàng trăm người đưa tiễn nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại - Ảnh 12.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h04 ngày 26/2. Cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông L.S làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị chìm. Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách, trong đó 17 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước