Hiểm họa rình rập người dân bám trụ ở vùng lũ

PV-Chủ nhật, ngày 15/09/2024 15:53 GMT+7

VTV.vn - Thiên tai là điều không ai muốn, nhưng việc người dân bám trụ vùng lũ, chủ quan trước những mối nguy hiểm do lũ lụt gây ra tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường.

Vào thời điểm đê bồi sông Cầu bị đe dọa, UBND xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã phát đi thông tin phát thanh cảnh báo nguy cơ vỡ đê, đề nghị người dân khẩn trương chấp thành sơ tán để đảm bảo tính mạng và tài sản. Dù đã có lệnh sơ tán, nhưng ngay khi lũ về, nhiều người dân thôn Đa Hội vẫn cố thủ trong nhà. Cả thôn có 2.600 nhân khẩu. Nhưng gần 1 nửa dân số vẫn ở đây. Nơi ở bị thu hẹp, không có điện, cũng không có nước sạch. Thức ăn cho đàn vật nuôi đã cạn. Còn nguồn sống của con người đều phải trông chờ vào đồ cứu trợ. Căn bệnh đau mắt đỏ thì đang dần lây lan. Ngần ấy những khó khăn, bất tiện, cũng không thể ngăn được quyết tâm bám trụ của bao người. Nhiều người ngỡ ngàng khi thấy cảnh nước ngập cao đến ngực - thậm chí cả một tầng ngôi nhà, mà nhiều bà con vẫn kiên quyết không di tản đến khu vực an toàn.

Khi thiên tai xảy đến, thì việc sơ tán người dân đến nơi an toàn vốn là điều cấp thiết. Và đáng ra, để đảm bảo an toàn cho tính mạng và sức khỏe của mình, người dân sẽ phải tự nguyện chủ động tuân thủ theo các yêu cầu của chính quyền địa phương. Thế nhưng thật tiếc là nhiều hộ dân chưa dám từ bỏ những lý do cá nhân của mình để chấp nhận việc di tản. Phần lớn lý do được đưa ra là vì còn nhiều tài sản trong nhà, để lại thì không yên tâm, nên cố gắng bám trụ, nước lên thì kê đồ lên cao, chuyển đồ lên tầng 2 để cố thủ... Đáng nói, nhiều người vẫn biết hành động bám trụ lại là nguy hiểm nhưng vẫn mặc kệ. Đã xảy ra trường hợp 1 em bé 8 tháng tuổi vẫn ở trong vùng lũ. Chỉ khi em bị sốt, gia đình mới liên hệ với đội cứu hộ để đưa em đi bệnh viện. Đường đi trong thôn Đa Hội nhiều ngóc ngách nhỏ, nên chỉ thuyền bé mới có thể luồn lách. Việc tiếp tế đồ ăn thức uống, cũng vì vậy mà khó khăn hơn.

Thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng hậu quả của nó lại là điều mà chúng ta có thể phòng tránh và giảm thiểu được. Tuy nhiên, còn người là còn của. Chúng ta biết rằng ngôi nhà có khi là cả cơ nghiệp. Nhưng mất người, của cải cũng không còn nghĩa lí gì.

Trong thời gian diễn ra bão lũ, các cán bộ chiến sĩ đã được giao phó trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bà con, không để người dân nguy hiểm và thiếu thốn. Các chiến sĩ đã thực hiện hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu được người dân chia sẻ, ủng hộ thì nhiệm vụ sẽ được thành công và trọn vẹn hơn rất nhiều.

Anh Nguyễn Văn Mười - Đội phó an ninh thôn Đa Hội cho biết, anh thực hiện công việc cứ trợ, khi quay lại thì căn nhà đã ngập sâu trong nước. May mắn 2 con nhỏ lên được tầng trên, còn tài sản thì chìm trong lũ.

Ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa cũng đã thực hiện nhiệm vụ liên tục ngày đêm, hỗ trợ người dân di dời và phân phát đồ cứu trợ. Sự cố gắng của lực lượng chức năng, của các chiến sĩ, của những người nỗ lực giúp đỡ bà con vùng lũ đã đem lại hình ảnh đẹp về tình người trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vùng lũ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước