Học sinh Phú Yên không còn sách vở đến trường sau lũ

Nguyên Linh, Huỳnh Danh-Thứ ba, ngày 07/12/2021 10:59 GMT+7

VTV.vn - Có nhiều ngôi làng, lũ đến đâu, sách vở bị cuốn trôi đến đó và nếu còn thì đã bị ướt, rách không thể sử dụng được. Vì thế, việc học của các em đều khó khăn.

Tại tỉnh Phú Yên, lúc này, lũ trên địa bàn đã đi qua được 5 ngày. Cùng với nỗi lo vì mất đi nhiều tài sản của gia đình còn cả nỗi lo chuyện đi học của các em học sinh.

Trong rất nhiều thứ mà người dân ở những ngôi làng ven sông Ba phải bỏ đi khi lũ ập đến nhanh và bất ngờ, gây thiệt hại, gần như gia đình nào ở đây có trẻ em đi học đều có rất nhiều sách bị bỏ đi. Chuyện thế nào để có sách cho con em đi học là vấn đề hiện nay của nhiều gia đình ven sông Ba.

Học sinh Phú Yên không còn sách vở đến trường sau lũ - Ảnh 1.

Bố mẹ đi làm thuê ở xa nhiều tháng nay, 3 chị Đài nương tựa vào bà ngoại thứ. Đêm lũ đến, 4 bà cháu chỉ kịp đi tránh lũ và khi trở về, một phần sách vở trôi mất, một phần bị ướt sạch. Cả 2 ngày nay, 4 bà cháu cố phơi những cuốn còn sót lại để 3 đứa trẻ còn có sách để đến trường.

Đợt lũ đêm 30/11 và 1/12 khiến hơn 58.000 ngôi nhà của người dân Phú Yên bị ngập. Làng nào ngập sâu thì sách, vở của học sinh gần như bị cuốn trôi còn nếu chưa trôi thì rách và đầy bùn. Như ở xã Sơn Giang, đã có đến 90% học sinh của thôn Hà Giang và Phước Lộc không còn sách vở để đến trường.

Cái khó hiện nay là vì dịch COVID-19 nên nhiều học sinh Phú Yên vẫn còn học trực tuyến, trong khi đó lại không có sách, vở thì rất khó cho các em. Vì thế, trong hoàn cảnh này, sự chung sức của cộng đồng là rất cần thiết để việc học sau lũ của trẻ em ở những ngôi làng này bớt gian nan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước