Học sinh vùng lũ Tràng Định mong ngóng ngày trở lại trường

Ngọc Sơn, Chí Hiếu-Thứ năm, ngày 12/09/2024 19:24 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, 55 trường học đã phải đóng cửa vì bão lũ. Lúc này, việc đi học trở lại là điều mà cả thầy và trò ở đây cùng mong ngóng.

Trà My năm nay học lớp 11 tại huyện Tràng Định, sau nhiều ngày tất tả cùng gia đình chạy lũ, hôm nay em mới được về nhà trở lại. Căn phòng vốn đã nhỏ, lại càng xác xơ sau lũ. Không có điện cũng chẳng còn nhiều sách vở, lũ đã cuốn trôi tất cả. Cây nến giờ thành người bạn cùng em ôn bài chờ ngày trở lại lớp.

Thanh Trà cũng chỉ vừa mới được về nhà khi nước rút, chút ít sách vở mang đi được nay lại được em đặt về chỗ cũ. Những đồ dùng học tập vẫn còn lấm lem bùn đấy, bút cũng chẳng có để viết bài, cũng như mọi đồ đạc trong nhà đều còn ngổn ngang sau lũ.

Cuối tuần trước, trường THCS Thất Khê bị ngập sâu trong nước lũ, 4 ngày nay, việc học bị đình trệ. Ngay cả khi nước rút, khó khăn vẫn chưa qua.

Hai ngày qua, thầy cô cùng phụ huynh, nhiều người tình nguyện đã nhanh chóng trở lại trường, quét dọn lớp học, kê lại bàn ghế, ai cũng cố gắng để sớm có thể đón các em trở lại học.

Hôm nay, mưa đã ngớt, ngày mai, Thanh Trà cùng các bạn đã có thể trở lại lớp, dẫu trường học sau lũ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với các em bây giờ, được trở lại với thầy cô đã là tốt rồi.

Lạng Sơn: Người dân khóc nghẹn vì mất trắng sau trận lụt lịch sử Lạng Sơn: Người dân khóc nghẹn vì mất trắng sau trận lụt lịch sử

VTV.vn - Tại chợ Thất Khê còn là nơi buôn bán sầm uất nhất của huyện Tràng Định, khi cơn lũ đi qua, để lại bùn đất và quét sạch mọi thứ của người dân ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước