Không gian chung biến thành của riêng

Thu Hiền, Thanh Xuân-Thứ hai, ngày 17/07/2023 21:11 GMT+7

VTV.vn - Những ngày hè oi bức, không ít người lại phải nhìn trước ngó sau mới có thể tìm được cho mình một chỗ ngồi để hóng mát tại một số khu vực công cộng của Hà Nội.

Tấm biển cấm bán hàng, cấm để xe trên vỉa hè được UBND phường Hoàng Liệt dựng lên, tuy nhiên, không biết vì lý do gì, có thể là do nó đã quá rách nát, người dân không thể đọc được nên những hoạt động bị cấm ghi trên tấm biển này vẫn diễn ra công khai ngay bên cạnh.

Đường ven hồ Linh Đàm, từ 5h chiều, hàng quán bắt đầu được dọn ra. Vài ba chai lọ, mấy tấm nhựa kê chỗ ngồi là những chủ quán nước đã có thể khẳng định chủ quyền của mình. Uống nước thì được ngồi, còn không uống nước thì mời đi chỗ khác.

Tiếp theo là một địa điểm ngắm hoàng hôn, hóng mát rất nổi tiếng ở Hà Nội, Hồ Tây. Thế nhưng muốn có một chỗ ngắm hoàng hôn đẹp ở đây hơi khó bởi những vị trí có tầm nhìn đẹp đã đều được các hàng quán bày bàn ghế tràn lan.

Trời càng về tối, những quán nước càng đông. Những chiếc ghế xanh ghế đỏ phân chia khu vực bán hàng của từng quán và cũng phân chia luôn khu vực miễn phí - khu vực mất tiền. Dù tất cả khu vực này đều là không gian công cộng - nơi mà người dân không cần phải bỏ ra bất cứ một khoản tiền nào để được tận hưởng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước