Kỳ tích và điều kỳ diệu của tình mẫu tử

Thu Hiền, Mai Trang, Duy Công-Chủ nhật, ngày 23/03/2025 21:14 GMT+7

Tự động phát sau
2
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Sau 70 ngày hôn mê vì chấn thương sọ não khi mang thai 26 tuần, sản phụ đã tỉnh lại cùng em bé chào đời khỏe mạnh.

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thực hiện một ca cứu sống đầy nghị lực khi cứu chữa một sản phụ bị chấn thương sọ não khi đang mang thai 26 tuần. Sau 70 ngày hôn mê, sản phụ đã hồi tỉnh, trong khi em bé vẫn được nuôi dưỡng trong bụng mẹ thêm 10 tuần và chào đời khỏe mạnh.

Kỳ tích này không chỉ là thành quả của các y bác sĩ mà còn là minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của tình mẫu tử. Hai mẹ con đã cùng nhau vượt qua thử thách sinh tử, mang lại hy vọng và niềm tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Kỳ tích và điều kỳ diệu của tình mẫu tử  - Ảnh 1.

Sau 70 ngày hôn mê, khi tỉnh lại, điều đầu tiên mà người mẹ trẻ mong muốn là được cho con bú. Dù đã trải qua hơn 2 tháng nằm liệt giường, cơ thể suy kiệt, nhưng điều kỳ diệu là bầu ngực của chị vẫn căng tràn sữa, sẵn sàng nuôi dưỡng đứa con bé bỏng của mình.

Bà Nguyễn Thị Thảo, mẹ chồng của bệnh nhân xúc động chia sẻ: "Nhìn thấy cháu nội ra đời, mẹ tròn con vuông, cháu cũng khỏe mà mẹ cháu cũng khỏe, tôi xúc động quá, mừng rơi nước mắt, con dâu mình như từ cõi chết trở về".

Người sản phụ bị tai nạn, chấn thương sọ não khi mang thai 26 tuần. Sau ca phẫu thuật não tại Bệnh viện Việt Đức, chị được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để tiếp tục điều trị. Mặc dù hôn mê sâu, các bác sĩ không ngừng động viên, ngày nào cũng nhắc đến sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ, giúp tạo nên một sự kết nối kỳ diệu.

Bác sĩ Lê Nguyễn An, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội cho biết: "Mình đánh vào tâm lý để não bộ chỉ huy trở lại, chúng tôi phải giữ đến ngoài 26 tuần mới chăm được em bé. Bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, giữ mẹ đã khó rồi lại phải dùng thuốc thế nào không ảnh hưởng đến em bé. Nếu mà không được thì chúng tôi phải cứu sản phụ trước vì em bé còn quá nhỏ".

Kỳ tích và điều kỳ diệu của tình mẫu tử  - Ảnh 2.

Cùng với sự tận tâm của các bác sĩ, thai nhi trong bụng mẹ dường như cũng thấu hiểu được khao khát sống mãnh liệt của mẹ. Dù mẹ hôn mê sâu, bé vẫn ngoan ngoãn, nằm yên trong bụng và phát triển khỏe mạnh. Cuối cùng, em bé đã chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 36, một kỳ tích đáng ngưỡng mộ.

Từ hôm nay, em bé sẽ đồng hành cùng mẹ trên chặng đường dài phía trước, cùng mẹ tập nói, tập đi. Dù bé còn nhỏ, nhưng sẽ là điểm tựa lớn lao để mẹ dựa vào, giúp mẹ vượt qua mọi thử thách, mang đến niềm hy vọng và sức mạnh cho cả hai mẹ con.

Ngày mai, hai mẹ con sẽ được ra viện, bước vào một chặng đường mới đầy hy vọng. Các bác sĩ cho biết, thời gian phục hồi của mẹ sẽ khá dài và khó khăn. Có thể, đến khi em bé tập đi những bước đầu tiên, mẹ cũng mới có thể bước những bước chân vững chắc trở lại. Các bác sĩ cũng nhắc nhở, mẹ cần phải có nghị lực và sự cố gắng rất lớn để có thể lớn lên cùng con, đồng hành cùng con trên hành trình đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ý nghĩa.

Mẹ và con sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, mỗi bước đi là một chiến thắng, mỗi giây phút đều là sự khởi đầu mới của một hành trình đầy yêu thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước