Lạng Sơn: Người dân khóc nghẹn vì mất trắng sau trận lụt lịch sử

Ngọc Sơn, Chí Hiếu-Thứ ba, ngày 10/09/2024 15:42 GMT+7

VTV.vn - Tại chợ Thất Khê còn là nơi buôn bán sầm uất nhất của huyện Tràng Định, khi cơn lũ đi qua, để lại bùn đất và quét sạch mọi thứ của người dân ở đây.

Sáng nay (10/9), trận lụt lịch sử tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã rút hết nước, các vùng ngập lụt ở trung tâm thị trấn Thất Khê đã không còn. Người dân có thể trở lại nơi mình sinh sống và buôn bán... để ổn định dần cuộc sống, nhưng đó lại là lúc những khó khăn tiếp tục xuất hiện.

Chỉ ít ngày trước đây chợ Thất Khê còn là nơi buôn bán sầm uất nhất của huyện Tràng Định, nhưng giờ đây khi cơn lũ đi qua, để lại bùn đất và quét sạch mọi thứ của người dân ở đây. Trong chợ Thất Khê hiện tại có khoảng hơn 300 tiểu thương đang lâm vào cảnh cực kì khó khăn.

Lạng Sơn: Người dân khóc nghẹn vì mất trắng sau trận lụt lịch sử - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Hiên năm nay gần 70 tuổi là một tiểu thương lâu năm tại chợ Thất Khê, nhà neo người lại khó khăn, nên hai vợ chồng bà chỉ trông mong vào gian hàng nhỏ ở chợ, nhưng cơn lũ đã cuốn trôi tất cả. Hàng trăm triệu tiền hàng nay chỉ còn lại bùn đất và rác thải. Cơn lũ đi qua, nhưng nỗi lo kinh tế giờ mới lớn dần.

Lạng Sơn: Người dân khóc nghẹn vì mất trắng sau trận lụt lịch sử - Ảnh 2.

"Mất hết rồi, cả sổ đỏ, giấy tờ, hộ khẩu bây giờ trôi không biết đi đâu rồi, mà hàng thì không chạy kịp, tan nát hết rồi, nên rất khổ. 70 tuổi rồi… tôi không biết nói thế nào" - bà Hiên nói trong nước mắt.

Lạng Sơn: Người dân khóc nghẹn vì mất trắng sau trận lụt lịch sử - Ảnh 3.

Cơn lũ đã cuốn trôi tất cả tài sản của bà Ngô Thị Hiên

Cũng rơi vào cảnh mất trắng tài sản như bà Hiên, nhưng tình cảnh của bà Nguyễn Kim Oanh còn khó khăn hơn, khi bà chỉ có một mình, chồng mất đã lâu, con gái thì ở xa, một mình bà loay hoay không biết làm sao trước mất mát quá lớn này.

"Bây giờ cả nước như này mình biết làm thế nào. Mình lại đi vay mượn để làm thôi, bây giờ biết làm thế nào được" - bà Oanh chia sẻ.

Lạng Sơn: Người dân khóc nghẹn vì mất trắng sau trận lụt lịch sử - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Kim Oanh loay hoay không biết làm sao trước mất mát quá lớn

Do nước lũ rút nhanh, hàng hóa nhiều nên các tiểu thương đã thức trắng 2 ngày nay vẫn chưa dọn hết rác. Với nhiều gia đình, đó là tất cả những gì họ tích lũy được, làm lại từ đầu không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Bà con ở đây thiệt hại đến 90%. Hàng họ không kịp chạy gì đâu, nhà còn chẳng có mà ở, phải ngủ lang bờ hè, hàng họ hỏng hết rồi" - một người dân chia sẻ.

Cơn bão số 3 đi qua, khiến hơn 2.400 hộ gia đình ở Tràng Định bị ảnh hưởng, hơn 2.300 nhà dân bị ngập, tiểu thương mất trắng hàng hóa, nhiều người dân đã không còn nhà để về.

Lạng Sơn: Người dân khóc nghẹn vì mất trắng sau trận lụt lịch sử - Ảnh 5.

"Nhà tôi cấp 4 thì gác xép bị ngập hết, nước ngập vào nhà, bếp sắp sập rồi, người chạy lên nhà nghỉ để nghỉ trọ, nhưng cũng không ngủ được 2 đêm không ngủ được" - một người dân khác kể lại.

Theo ước tính, thiệt hại về kinh tế tại huyện Thất Khê là hơn 550 tỷ đồng, con số này dự báo sẽ còn tăng lên nhiều hơn trong thời gian tới. Tệ hơn, ngày hôm nay mưa vẫn không ngừng rơi xuống mái nhà người dân huyện nghèo nơi vùng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước