Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 - lời hứa chân thành với người đã khuất

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/11/2021 20:17 GMT+7

VTV.vn - Trong số hơn 23.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh có đến hơn 17.000 người.

Nỗi đau còn nhân lên nhiều lần khi phần lớn người đã khuất không được gặp gia đình trong những giây phút cuối. Nghĩa tử là nghĩa tận, để người ra đi nhẹ bước vào lòng đất mẹ, xoa dịu những nỗi đau cho người ở lại và nhìn vào đau thương để quyết không còn tái diễn đau thương, đó chính là mong muốn của không chỉ những người đã mất đi người thân mà còn của cả cộng đồng trong tinh thần Tình dân tộc - nghĩa đồng bào.

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 - lời hứa chân thành với người đã khuất  - Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 là một lời nhắc nhớ đầy ý nghĩa cho hôm nay và cả mai sau

Mẹ mất đã 4 tháng nhưng với chị Mộng Ngọc, chấp nhận sự thật này quá khó khăn. Ngoài nỗi đau mẹ mất đột ngột vì COVID-19 còn là nỗi đau day dứt, dai dẳng mãi trong tim và chị đến với đại lễ kỳ siêu với tâm nguyện không chỉ cho mẹ và cho mình.

Tại TP Hồ Chí Minh có những lễ tưởng niệm của tôn giáo, của các quận huyện, cộng đồng vẫn rất mong mỏi có một nghi lễ mang tầm cỡ lớn hơn, để đông đảo nhân dân đều có thể chia sẻ, làm dịu đi nỗi đau thương mất mát và cũng như một lời nhắc nhớ đầy ý nghĩa cho hôm nay và cả mai sau. Đó cũng là một lời hứa với những người đã khuất của những người ở lại.

Đại lễ kỳ siêu tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 Đại lễ kỳ siêu tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

VTV.vn - Đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong đại dịch COVID-19 vừa diễn ra sáng 18/11 tại Việt Nam Quốc tự, TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước