Lời khai "rợn người" của người mẹ bỏ con dưới hố ga

Đình Hải-Thứ tư, ngày 10/06/2020 19:14 GMT+7

P.T.T. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Sau khi thực hiện việc vứt bỏ người con mình vừa sinh ra, T. xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP Hà Nội.

Tiếp tục thông tin về bé trai sơ sinh bị mẹ đẻ bỏ rơi dưới hố ga tại xã Thanh Mỹ, Công an thị xã Sơn Tây đã điều tra và đang lập hồ sơ để xử lý hành vi vứt bỏ con đẻ của P.T.T (SN 1989, trú tại Hà Nam).

Tại cơ quan Công an, P.T.T khai nhận vì hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, không thể tự nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay sau khi sinh, T. đã vứt bỏ đứa con của mình.

Theo cơ quan công an, T. khai nhận ngày 6/6, đã đón xe bus lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm ngày 6/6, thấy vỡ nước ối và có dấu hiệu trở dạ, T đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé. Sau đó T đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt dưới hố ga. Hiện Công an Thị xã Sơn Tây đang phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho bé trai sơ sinh.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 8/6, bà Đoàn Thị Bích (71 tuổi, trú xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) phát hiện bé trai sơ sinh trong tình trạng tình trạng kiệt sức không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính và phải chịu cái nắng lên đến 40 độ C.

Cháu bé đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chăm sóc, hiện sức khỏe tiến triển tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước