Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê

Nguyễn Minh-Thứ năm, ngày 07/10/2021 19:04 GMT+7

VTV.vn - Rất đông người dân di chuyển bằng xe máy từ vùng dịch phía Nam về các tỉnh phía Bắc đã được lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn để về quê.

Rất đông người dân di chuyển bằng xe máy từ vùng dịch phía Nam về các tỉnh phía Bắc được lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) tổ chức đón, dẫn an toàn qua các tuyến đường Thủ đô đến khi được tiếp nhận bởi cơ quan chức năng các tỉnh lân cận.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 1.

Theo chỉ huy chốt kiểm dịch số 1 (Pháp Vân - Cầu Giẽ), trong ngày 7/10, khoảng hơn 1.000 người chạy xe máy chở theo phụ nữ, trẻ em và vật dụng sinh hoạt chạy cả ngàn km dọc theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh ngang qua Hà Nội để về các tỉnh miền núi phía Bắc.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân tộc như Tày, Mông và nhiều trẻ em… từ các tỉnh phía Nam về Sơn La, Hà Giang đã nằm ở lề đường để chờ qua chốt Cầu Giẽ đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài giãn cách vì đại dịch.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV tại thời điểm khoảng 2 giờ sáng ngày 7/10, có gần 1.000 người về quê các tỉnh phía Nam đã nghỉ lại qua đêm ở lề đường ven Cầu Giẽ (Phú Xuyên, Hà Nội)

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 4.

Di chuyển một đoạn đường dài khiến người dân đều cảm thấy mệt mỏi.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 5.

Anh Vừ Văn Rùng rời Bình Dương sau 3 tháng thất nghiệp. Sau nhiều ngày ròng rã mất ngủ, người đàn ông với dáng người nhỏ quê Hà Giang chia sẻ: "Ba ngày ba đêm chạy xe theo đoàn chẳng kịp ngủ. Trên đường do có tuổi nên tay lái yếu, tôi bị ngã xe vài lần, giờ đau chân lắm nhưng để kịp bám theo đoàn tôi cũng cố gắng nén đau mà phóng".

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 6.

Nhiều người ngồi bệt xuống đất, ngủ gục sau chuyến đi hơn 1.000 km.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 7.

Vợ chồng chị Giàng Thị Mo cùng 2 con nhỏ quê ở Đồng Văn- Hà Giang lên Bình Dương làm phụ hồ và mất việc trong nhiều tháng qua nên buộc phải về quê.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 8.

"Vợ chồng mình lên Bình Dương đi làm phụ hồ mà vừa lên chưa tới 1 tháng thì dịch tới, rồi ở hơn 3 tháng không có tiền bạc gì hết. Giờ hai vợ chồng và hai đứa con phải về thôi, đi đến nay là đêm thứ 3, anh lái xe mệt quá ngủ gật ngã ra may mắn chỉ trầy da nhẹ" chị Mo chia sẻ.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 9.

Anh Phàng A Cở (quê Phủ Yên, Sơn La) cũng chở theo gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ trên chiếc xe máy Future cà tàng từ Bình Dương về quê. Anh Cở làm công nhân gỗ thu nhập 150.000 đồng/ ngày, xưởng phải tạm dừng vì COVID-19, 2 tháng chưa được trả lương, thất nghiệp cả gia đình sống dựa vào những đồng tiền cuối và hỗ trợ từ bên ngoài xã hội. Với nỗi lo sợ COVID-19, anh Cở và gia đình chạy xe máy về quê. "Chỉ có về quê mới tiếp tục sống qua ngày được. Gia đình em đi liên tục, ban đêm ngủ ngoài đường. Nay không may cháu đầu nhà mình lại bị bong chân dưới do tai nạn trên đường khiến cháu phải khâu 6 mũi ", anh Cở nói thêm.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 10.

Nắm được thông tin, CSGT Hà Nội phối hợp các lực lượng cùng tiếp đón, hỗ trợ lương thực, nước uống phát miễn phí cho mọi người. Ngoài ra, nhiều lều bạt được dựng trước các chốt kiểm soát để người dân có thể nghỉ ngơi, đợi phân loại cung đường trước khi tiếp tục hành trình.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng Huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cũng sắp xếp trật tự cho người dân, phối hợp với nhà hảo tâm đã phát sữa, bánh mì, nước uống… hỗ trợ người dân về quê.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 12.

Dòng người chạy xe máy chở con nhỏ cùng nhiều đồ đạc vượt hàng nghìn km để về quê Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang... Đa số những người dân này có hoàn cảnh khó khăn, không thể trụ lại ở Bình Dương nên đã đi xe máy về quê để tránh dịch.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 13.

Sau khi tiến hành kiểm tra các thủ tục hồ sơ và kiểm tra y tế của người dân, Công an TP Hà Nội sẽ dẫn họ về hướng cầu Trung Hà (thuộc địa phận huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 14.

Đoàn xe sau khi có hiệu lệnh tiến hành di chuyển.

Lực lượng chức năng Hà Nội xuyên đêm túc trực hỗ trợ, đón dẫn người dân về quê - Ảnh 15.

Lực lượng chức năng đã liên hệ đến công an tỉnh Phú Thọ để tiếp nhận và giúp đỡ đưa những người này tiếp tục di chuyển.

Để người dân đi qua Hà Nội an toàn, không dừng lại dọc đường, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng CSGT Hà Nội phân nhóm các địa phương người dân sẽ đi tới, sau đó bố trí các tổ công tác dẫn đường đưa người dân ra khỏi địa bàn Hà Nội theo nhiều tuyến khác nhau; rồi bàn giao cho công an địa phương tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước