Mang Tết về cho vùng lũ Trà Leng

Mạnh Cường-Thứ tư, ngày 10/02/2021 12:59 GMT+7

VTV.vn - Tết này sẽ là một cái Tết lặng lẽ của người dân Trà Leng nhưng họ cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi nhìn thấy nụ cười con trẻ, hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.

Tết là thời điểm chúng ta luôn mong muốn được trở về đoàn tụ với với gia đình, với người thân, sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng sau một năm 2020 quá nhiều biến động, sẽ có những người không thể trở về nhà trong dịp Tết này. Trong đó có những người dân ở Trà Leng, những người đã phải gánh chịu quá nhiều những mất mát, đau thương trong đợt lũ quét, sạt lở đất cuối năm qua. Ngôi làng của họ đã bị vùi lấp, cả người thân cũng đã không còn. Tết này sẽ là một cái tết rất đặc biệt đối với họ.

Xin chào quý vị, chúng tôi quay trở lại Trà Leng sau 3 tháng xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng, diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2020. Nơi tôi đang đứng ở đây đã từng là một ngôi làng yên bình, che chở và bao bọc cho 53 người dân ở Nóc Ông Đề sinh sống.

Mang Tết về cho vùng lũ Trà Leng - Ảnh 1.

Những đoàn thiện nguyện từ khắp nơi trên đất nước đã tới và san sẻ những mất mát cả về tinh thần và vật chất với người dân Trà Leng

Thế nhưng chỉ 3 phút cho một đợt sạt lở, đã cuốn đi tất cả. Nhà cửa, ruộng vườn và con người nằm lại dưới những lớp đất dày, giờ đây trở thành một dòng nước lặng lẽ chảy hàng ngày như nhắc nhớ người dân về một trong những ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ. Với người dân Trà Leng, tai trời ách nước chưa bao giờ mờ đi trong tâm trí của họ.

Trà Leng những ngày tháng 10 không thể quên, sau tiếng nổ lớn hàng triệu khối đất đá đã đổ xuống ngôi làng bình yên của 53 người dân ở Nóc Ông Đề. 22 người bị đất đá vùi lấp, trong đó 13 người hiện vẫn chưa thể tìm thấy.

Trên những khối đất đá vô hồn, giờ chỉ còn những nỗi đau của người mẹ đi tìm con. Nhưng những gì cha mẹ có thể làm giờ này, chỉ là đi thăm non cho những ngôi mộ của người thân đã tìm thấy thi thể.

Người già làng từng vào sinh ra tử nơi chiến trường cũng là người lập ra ngôi làng, giờ đây lại phải chứng kiến cái chết của cả ngôi làng. Bốn tháng qua đi, nước mắt của người Trà Leng cũng không còn rơi nữa. Nóc ông Đề ngày xưa giờ lặng lẽ với núi rừng.

Bão lũ đi qua, giờ là lúc người dân tái thiết lại cuộc sống. Phía trên thảm đất đá nơi từng là ngôi làng của bà con, giờ đây là nơi người dân đi lượm nhặt lại những tấm ván gỗ có thể dùng được. Những ngôi nhà tạm cũng được dựng lên. Những vách nhà đơn sơ ấy giờ lại trở thành bảng vẽ cho những đứa trẻ. Trong khó khăn thì khát khao đến trường của các em vẫn luôn rất lớn. Vì vậy những lớp học tại trường Nóc Ông Lục vẫn vang lên tiếng hát ca hàng ngày, dù sĩ số có giảm đi.

Trường học có 3 phòng học, giờ chỉ dùng 1, còn lại cũng được tận dụng để trở thành nơi ở tập thể của những gia đình bị mất nhà.

Những rừng quế, rừng keo cũng sôi động trở lại. Cây quế tại đây còn được gọi là Cao sơn ngọc quế, dược liệu quý hiếm, thứ mang đến nguồn thu chủ yếu cho người dân nơi đây. Từ một mầm sống, phải mất tới 15 năm để thu được lớp vỏ đầu tiên. Thế nhưng khi gió bão đi qua, cả 1 vườn quế, 1 rừng quế đã bị cuốn đi.

Tết đến sớm hơn khi người dân được chào đón những đoàn thiện nguyện từ khắp nơi trên đất nước, tới và san sẻ những mất mát trong năm cả về tinh thần và vật chất.

Một khu tái định cư mới với hơn 40 ngôi nhà cũng đã được chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị gấp rút thực hiện để tặng cho những hộ dân bị mất nhà trong đợt lũ vừa rồi. Tất cả sẽ được hoàn thành trước Tết âm lịch.

Nỗi buồn nào cũng rồi cũng qua đi, nỗi đau nào cũng sớm lành. Mùa xuân mới đến, những con người nơi đây cũng đang dần hồi sinh mảnh đất này với những hy vọng về tương lai tốt đẹp, một năm mới bình an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước