Mưa đá dữ dội trên đỉnh Fansipan (Lào Cai)

N.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 05/02/2023 10:52 GMT+7

Mưa đá xuất hiện tại đỉnh Fansipan vào đêm về sáng 5/2. Ảnh: Trần Đình Luật

VTV.vn - Trận mưa đá dữ dội xảy ra khoảng 1h30 ngày 5/2, tại đỉnh Fansipan, kéo dài khoảng 10 phút. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1,5-2cm; những hạt lớn lên tới 2,5-3cm.

Mưa đá đi kèm với mưa rào và dông mạnh. Sau khi mưa đá chấm dứt để lại một lớp đá dày phủ trắng đường đi, sân trước nhà, vườn trồng hoa cảnh, sườn núi khu vực đỉnh Fansipan. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn Lào Cai tính từ đầu năm 2023 đến nay.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 4/2 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông. Rạng sáng ngày 5/2, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh lên khiến mưa ở các khu vực gia tăng về lượng, một số nơi có mưa vừa như: Trung tâm thị xã Sa Pa 25mm, xã Trịnh Tường (Bát Xát) 25,2mm; xã Sơn Thủy (Văn Bàn) trội hơn 29,8mm; xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa) và Nậm Chày (Văn Bàn) đều có mưa 34,4mm.

Đợt mưa này được người dân các địa phương ví von là "mưa vàng, mưa bạc" vì mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho cây trồng, hoa màu các loại sau nhiều ngày không mưa kéo dài. Hạn hán cục bộ ở một số địa phương chấm dứt. Mưa cũng làm độ ẩm tăng cao, cấp báo động cháy rừng trên toàn tỉnh trở về mức an toàn.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai tiếp tục suy yếu, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại, sau tan rã dần đi. 

Dự báo sáng ngày 5/2, vùng thấp có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2. Đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa. Khu vực vùng núi cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh trong cơn dông có thể xảy ra gây thiệt hại...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước