Mùa xuân mới của các bệnh nhân ghép tạng

Vũ Em, Minh Quân, Hải Yến, Trung Duy-Thứ hai, ngày 27/01/2025 07:33 GMT+7

Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Nếu như mùa xuân đối với nhiều người là sự khởi đầu một năm mới thì với các bệnh nhân được ghép tạng, mùa xuân ấy được ví như cuộc đời mới khi họ được hồi sinh…

Năm qua được xem là năm kỷ lục thành công của những ca ghép tạng với 9.516 ca thành công. Thành công của các ca ghép tạng minh chứng cho sự phát triển chuyên môn trong lĩnh vực này và những nghĩa cử cao đẹp của các hành động hiến tạng cứu người.

Nhiều cuộc đời được hồi sinh từ ghép tạng

Mùa xuân mới của các bệnh nhân ghép tạng - Ảnh 1.

''Sau phẫu thuật, bé nói, hát rất nhiều nên gia đình cũng rất là mừng'', niềm vui của vợ chồng anh Phạm Tuyền (tỉnh Ninh Thuận) khi nhìn thấy con có sức khỏe tốt lên từng ngày sau khi phẫu thuật ghép gan. Trước đó, bé nhập viện hôn mê cần ghép tạng gấp để duy trì sự sống.

Tiến sĩ bác sĩ Đặng Quốc Việt, Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, bệnh viện Đại học Y dược, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: ''Khi thấy các em hồi phục ngoạn mục như vậy thì cảm xúc mình còn vui nhiều hơn đối với người lớn nữa. Bởi cuộc sống trước ghép gan với các cháu bé chỉ tính bằng tháng thôi nhưng khi mà mình ghép xong thì nó mang lại cuộc sống cho em bé mấy chục năm về sau''.

Mùa xuân mới của các bệnh nhân ghép tạng - Ảnh 2.

Còn đối với bé trai nhà anh Lê Ngọc Monl (tỉnh Long An), đây là cái Tết vui nhất của gia đình khi bé chuẩn bị được về nhà ăn Tết sau thời gian ở bệnh viện ghép thận từ người cho chết não.

Năm 2024, Việt Nam thực hiện hơn 9.561 ca ghép tạng thành công, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, năm nay có hơn 41 gia đình đồng ý hiến tạng người thân sau chết não để cứu người, tạo con số kỷ lục về lòng nhân ái đã hồi sinh cuộc đời, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Từ thành công vượt bậc về ghép tạng, Việt Nam đã phát động ngày hiến tạng cho đi là còn mãi. Những hành động nhân văn tiếp tục được kêu gọi nhằm lan tỏa nghĩa cử đẹp, biểu tượng cao cả của lòng yêu thương sẻ chia để nhiều cuộc đời được hồi sinh.

Mùa xuân mới của các bệnh nhân ghép tạng - Ảnh 3.

Mùa xuân là sự khởi đầu của một năm mới, Mùa xuân là sự hồi sinh với nhiều bệnh nhân được ghép tạng, họ cũng đang có một mùa xuân hồi sinh đầy diệu kỳ như thế bên cạnh những người thân yêu trong gia đình mình.

Mùa Xuân và sự hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân ghép tạng

Gạt đi những giọt nước mắt, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của mẹ, chưa bao giờ Diễm ước thời gian trôi nhanh đến thế. Em ước thật nhanh đến ngày mai - ngày được hiến một phần lá gan cứu sống mẹ… Khi biết tin ca ghép sẽ được thực hiện trước Tết, cả hai mẹ con đều không giấu được niềm vui mừng xen lẫn với những lo âu.

Mùa xuân mới của các bệnh nhân ghép tạng - Ảnh 4.

Khi khỏe mạnh, ta có tới trăm ngàn điều ước, nhưng lúc lâm bệnh, ước muốn duy nhất chỉ là có sức khỏe. Không biết ngoài kia mùa xuân đang như thế nào, nhưng với những người bệnh nơi đây, mùa xuân của họ chỉ bắt đầu khi tìm được nguồn tạng tương thích… Và hồi sinh sau khi được ghép thành công.

Chị Phượng - bệnh nhân suy tim tưởng chừng như không thể qua khỏi, cuộc sống chỉ còn tính theo tuần, nhưng ngay trong những ngày đầu năm mới, phép màu đã xuất hiện khi một trái tim từ người cho chết não đang được tiếp tục đập trong lồng ngực của chị.

''Em được ghép tim như thế này cũng giống như người sinh ra em một lần nữa, em thật sự biết ơn người đã hiến tặng cho em cuộc sống mới'', chị Lê Thị Phượng, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00


Nếu như những người hiến tạng mang tới "mùa xuân" cho các bệnh nhân chờ ghép tạng, thì các nhân viên y tế được ví như chiếc cầu nối những mùa xuân ấy. Nhưng bên cạnh niềm vui được ghép tạng của bệnh nhân lại là những nỗi trăn trở của các bác sĩ.

''Tỷ lệ bệnh nhân mất não hiến tạng tại Việt Nam đạt khoảng 0,15/1 triệu dân trong khi con số này trên thế giới khoảng 55 người/1 triệu dân. Thứ hai, chúng ta chưa có cơ chế hiến tạng ở bệnh nhân chết tim, mới chỉ ở bệnh nhân chết não. Những khó khăn chung khác như vấn đề về thải ghép, tác dụng phụ của thuốc và chi phí ghép vẫn cao'', PGS.TS Phạm Thái Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Hành trình "hồi sinh sự sống từ cái chết", mang lại những mùa xuân đoàn viên chưa bao giờ dừng lại. "Cho đi là còn mãi" - nghĩa cử cao đẹp này hy vọng sẽ ngày càng được lan tỏa nhiều hơn trong năm mới 2025…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước