Mùng 3 Tết Thầy: Chuyện những thầy giáo mầm non vùng cao

VTV Digital-Thứ ba, ngày 24/01/2023 13:44 GMT+7

VTV.vn - Mùng 3 Tết Thầy, Tiêu điểm của Chuyển động 24h trưa nay kể câu chuyện về những người thầy giáo mầm non nơi vùng cao.

Khi thầy là "cô"

Mùng 3 Tết Thầy là nét đẹp truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của người Việt. Với ý nghĩa "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" (Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Và mỗi chúng ta đều không thể quên ơn của những thầy cô giáo đặt nền móng từ thuở mầm non. Nói đến bậc học mầm non, nhiều người thường nghĩ đến hình ảnh các cô giáo trẻ hát hay, múa dẻo. Nhưng giờ đây, ở chính những lớp học mầm non ấy còn có bóng dáng những người thầy đang từng ngày tận tụy săn sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, miệt mài gieo con chữ cho các bé.

Họ được gọi là là những "người thầy đặc biệt", những đóa hoa có thể là không mềm mỏng nhưng vẫn tỏa ngát hương, những bông hoa lạ đang ngày ngày miệt mài gieo chữ nơi vùng cao. Thầy giáo Lữ Văn Kế (13 năm công tác) - Trường mầm non Kỳ Tân, Bá Thước, Thanh Hóa, thầy giáo Bùi Văn Anh (5 năm công tác) - trường mầm non Hạ Trung, Bá Thước, Thanh Hóa, thầy giáo Hà Văn Hặc (31 năm công tác) - trường mầm non Văn Nho, Bá Thước, Thanh Hóa là ba trong số những người thầy như thế.

Mùng 3 Tết Thầy: Chuyện những thầy giáo mầm non vùng cao - Ảnh 2.

Ông Hà Tự Nhiên, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bá Thước, Thanh Hóa cho biết: "Cả tỉnh Thanh Hóa có số lượng thầy giáo ở bậc mầm non là 60 thầy. Riêng Bá Thước là 18 thầy. Huyện Bá Thước có lượng giáo viên mầm non là thầy chiếm tỉ lệ cao nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Điều này cũng là khác biệt đối với giáo dục Bá Thước hiện nay".

Vượt qua định kiến, rèm pha


"Lúc mới đi học giáo viên mầm non nhiều bỡ ngỡ lắm. Vào lớp toàn thấy các bạn nữ thôi cũng bị choáng".

Thầy giáo Lê Văn Toản (4 năm công tác), Trường mầm non Điền Hạ, Bá Thước, Thanh Hoá

"Khi đăng ký dự thi, mang thẻ dự thi vào phòng thi thì bị giám thị đuổi ra ngoài. Tức là giám thị tưởng là các thành phần nào ở ngoài đi vào phòng thi để quấy rối. Lúc đấy phải lấy thẻ dự thi ra thì giám thị hành lang mới cho vào".

Thầy giáo Trịnh Hồng Quân (17 năm công tác) - Hiệu trưởng Trường mầm non Thành Sơn, Bá Thước, Thanh Hóa - nhớ lại.

"Sao mình là một người nam, mình lại làm công việc của một cô giáo thì trẻ sẽ gọi mình thế nào? Nhiều người họ hỏi như thế thì em cũng xin trả lời thẳng là: mình cũng phải hướng cho các cháu là gọi mình bằng thầy, chứ nhiều trẻ cũng nhầm lẫn nó gọi mình bằng cô đấy".

Thầy giáo Phạm Văn Toán (4 năm công tác), Trường mầm non Điền Thượng, Bá Thước, Thanh Hoá

"Có người lại đùa bảo là lấy sữa đâu cho trẻ bú. Mình cũng tự tạo cho mình cảm giác nó thoải mái, mình làm một câu rằng: ông Thọ còn đang có sữa. Cái rèm pha với nghề cũng chỉ là những đùa vui, nhưng cũng dễ tủi thân thật. Tự tạo cho mình được những giải tỏa cho bản thân là sẽ gắn bó với nghề được. Bởi vì ai cũng biết, nghề giáo, dù ở bất kì cấp bậc nào nó cũng đều rất cao quý".

Thầy giáo Bùi Văn Anh (5 năm công tác), Trường mầm non Hạ Trung, Bá Thước, Thanh Hoá

"Mình bỏ qua cái sự rèm pha, chế giễu để chấp nhận đi đến dạy học cho các cháu. Ngày đó rất nhiều người đang còn thất học, đặc biệt là các cháu ở lứa tuổi mẫu giáo chưa hề được đi học".

Thầy giáo Lương Văn Sắng (33 năm công tác), Trường mầm non Văn Nho, Bá Thước, Thanh Hoá Thầy giáo Lương Văn Sắng (33 năm công tác), Trường mầm non Văn Nho, Bá Thước, Thanh Hoá

"Tại sao thầy nam to cao như thế mà lại đi dạy trẻ. Ngày xưa điện đường trường trạm không có, giáo viên lên vùng cao rất ít, không giống như bây giờ. Tìm một người dạy mầm non hay cấp 1, cấp 2 rất khó. Chính vì vậy, thầy phải bắt tay vào làm để dạy các cháu".

Thầy giáo Hà Văn Đức (28 năm công tác), Trường mầm non Kỳ Tân, Bá Thước, Thanh Hoá

Vận động trò đi học

Đường xa lại không có xe máy, từ trường đến nhà phải cuốc bộ hơn 2 tiếng đồng hồ nên một số người gói cơm theo ăn trưa để đợi đến chiều đưa con về luôn một thể, vì đi đi lại lại không kịp mà lại mệt. Nhiều gia đình khó khăn nên các thầy phải vất vả đến tận nhà để vận động và giúp đỡ nhiều để đưa bé đến lớp.

Mùng 3 Tết Thầy: Chuyện những thầy giáo mầm non vùng cao - Ảnh 11.

Gian nan của nghề

Thầy giáo Bùi Văn Anh (5 năm công tác), Trường mầm non Hạ Trung, Bá Thước, Thanh Hóa chia sẻ, ở cấp bậc mầm non không chỉ là dạy các cháu, mà còn chăm sóc, nuôi dưỡng. Ăn, ngủ, bới tóc, quần áo, vệ sinh, các thứ.. thầy cô đều phải theo sát ở bên.

"Khó khăn nhất ở cấp mầm non là khi phải dỗ các cháu. Mình phải định hình được, quan sát được cháu nào dỗ được nhanh nhất thì mình phải cho cháu đó nín đi. Còn cháu nào khó nhất phải để sau. Chứ lại không được dỗ cháu khó nhất. Đó là kinh nghiệm" - thầy Văn Anh chia sẻ.

Mùng 3 Tết Thầy: Chuyện những thầy giáo mầm non vùng cao - Ảnh 13.

Cô giáo Phạm Thị Dung - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Kỳ Tân, Bá Thước, Thanh Hóa cho biết, nhiều gia đình cho con vào lớp có thầy giáo sợ thầy giáo không chăm được, sợ thầy giáo chăm không cẩn thận. Cũng có người lên nói chuyện với Ban giám hiệu muốn đổi lớp. Nhưng các thầy giáo chăm các con từ đôi tất, nhắc nhở phụ huynh cho con đi tất. Từ những hành động rất nhỏ thôi nhưng phụ huynh cảm nhận được tấm lòng của các thầy. Cô Dung cho biết, trường mầm non Kỳ Tân bây giờ, các phụ huynh không còn ai dị nghị mà rất quý các thầy.

Chính việc làm của các thầy đã xóa bỏ được cái định kiến của xã hội về việc giáo viên mầm non là nam giới.

Giữ lửa với nghề tay trái

Cô giáo Phạm Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Kỳ Tân, Bá Thước, Thanh Hóa cho biết, không vì các thầy là đàn ông mà các thầy chểnh mảng công việc. Các thầy nhiệt tình, chịu khó giống như chị em. Bên cạnh đó, các thầy còn có một thế mạnh là đấng nam nhi nên những việc nặng, những việc khó mà chị em không thể làm được thì các thầy lại làm được.

Mùng 3 Tết Thầy: Chuyện những thầy giáo mầm non vùng cao - Ảnh 15.

Khi tan trường, các thầy thường tranh thủ làm thêm các nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập như chuyển cá tươi, cá khô...

Thầy giáo Bùi Văn Anh cho biết: "Nếu không có việc đồng áng chăn nuôi này khả năng không ổn định được. Ít nhất phải có 1 người làm thêm, chứ còn không là không trụ được với nghề. Cố gắng thôi chứ biết làm sao. Nghề đã chọn người rồi".

Mùng 3 Tết Thầy: Chuyện những thầy giáo mầm non vùng cao - Ảnh 16.

Thầy Bùi Văn Anh.

"Năm 2023 đang đến, xin gửi đến các thầy và nhất là các thầy trong công tác giáo dục mầm non có sức khỏe tốt, mãi mãi là vừa là thầy, vừa là cô, vừa là cha, vừa là mẹ cho các con ở trường mầm non để phụ huynh tin tưởng và các con luôn gần gũi với các thầy" - Ông Hà Tự Nhiên, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bá Thước, Thanh Hóa bày tỏ.

Mùng 3 Tết Thầy: Chuyện những thầy giáo mầm non vùng cao - Ảnh 17.

Hiện nay, cả nước có gần 370.000 giáo viên mầm non, giáo viên nam chiếm 0,17% tương đương 645 thầy.

"Ơn thầy soi lối mở đường

Cho con vững bước dặm trường tương lai"

Chàng trai vượt rào cản dạy mầm non và cô giáo nén lòng xa con 6 tháng tuổi lên vùng cao Chàng trai vượt rào cản dạy mầm non và cô giáo nén lòng xa con 6 tháng tuổi lên vùng cao Thầy giáo gần 15 năm dạy trẻ mầm non ở TP.HCM Thầy giáo gần 15 năm dạy trẻ mầm non ở TP.HCM Thầy giáo múa dẻo, hát hay của trường mầm non Sảng Mộc Thầy giáo múa dẻo, hát hay của trường mầm non Sảng Mộc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước